Tôi vừa mới bị một vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ. Cách đây khoảng một tháng, trên đường về, đến đoạn qua cầu xuống dốc với tốc độ khoảng hơn 30 km/h, bên lề đường bên phải có chiếc xe tải đỗ sát lề. Nhìn thấy không có gì nguy hiểm nên tôi giữ tốc độ đang đi như trên. Đột nhiên có người chạy băng qua đường.
Người đó đứng trước đầu xe khuất tầm nhìn, ông ta tưởng mình đang ở nhà hay sao ấy? Tôi không kịp phản ứng vì đã quá gần và thế là đâm một cái...rầm.
Ông ấy nằm bất động. Còn tôi may mắn nằm trên xe máy của mình. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi thấy mình không sao và lại đỡ người đàn ông đó. Lúc đó ông mới tỉnh... nhưng gãy chân. Tôi và mọi người dân sống xung quanh sơ cứu và chuyển đến bệnh viện...
Theo mọi người, trường hợp như này thì ai đúng ai sai và trách nhiệm của 2 bên ra sao?
Xin mọi người phân xử giúp!
Sau câu chuyện của tôi, rất mong mọi người cần có ý thức về giao thông. Không riêng gì những người điều khiển phương tiện mà những người đi bộ cũng phải nêu cao ý thức tuân thủ luật giao thông để bảo vệ tính mạng cho mình và cho người khác.
Độc giả Nguyễn Việt Nam
Bài viết do Lương Dũng biên tập.
Liên hệ: luongdung@vnexpress.net