Một số độc giả đắn đo không dám mua xe cũ hoặc lựa chọn mua xe đời cao trong khi không lựa chọn đúng mục tiêu và khả năng chi trả của bản thân. Điều này dẫn đến việc khi mua xe người than phiền, người phấn khởi.
Tôi lấy một ví dụ cụ thể về chính trải nghiệm bản thân. Tôi đã đi hai xe cũ và xe của tôi giá chỉ hơn 100 triệu (cơ bản là tôi chỉ có khả năng mua xe như vậy). Tôi thấy rất hài lòng vì chiếc xe phục vụ đúng nhu cầu. Mỗi ngày tôi đi lại năm km nhân cho bốn lượt, như vậy trên dưới 20 km. Thích đi đâu là cả nhà lên xe cùng đi, khá chủ động, bốn năm nay thấy vậy là bình thường và kết luận xe phục vụ tôi và phục vụ cả gia đình tôi. Các chi phí nuôi xe gồm thay dầu, vá lốp và đăng kiểm (không tính tiền mua xăng).
Đọc một số bài viết tôi thấy các bạn có những lựa chọn cố mua xe để đi - không kinh doanh (vay mượn hoặc trả góp), mua cái xe quá sức dẫn đến gánh nặng kinh tế đặt lên vai. Gần nhà tôi có người mua xe SUV rất cũ, hơn 300 triệu, trong khi chỉ có 170 triệu, như vậy là đã cố gắng. Mua xe cũ nên người này phải thay mới hai lốp cho an toàn, mỗi lốp xe giá hơn ba triệu lại thêm gánh nặng, thêm nữa sáu tháng đăng kiểm một lần...
Như vậy, khi mua xe nên định hướng mục đích mua xe là để xe phục vụ mình, hay mình phục vụ xe thì sẽ có quyết định phù hợp. Đây là quan điểm cá nhân của tôi, chúc độc giả có những quyết định sáng suốt.
Độc giả Phong Thái Nguyên