Hiện tổng thu nhập của chúng tôi ở mức trên 20 triệu một tháng. Thuận lợi là bố mẹ tôi cho hai vợ chồng ra ở riêng từ lúc mới cưới nên không phải lo dành tiền để an cư. Nhà cũng có chỗ để ôtô. Hơn nữa gia đình tôi cũng khá giả, mỗi tháng ngoài tiền lương, mẹ tôi còn chu cấp thêm 7-8 triệu tiền điện, nước, sữa cho cháu.
Vợ chồng tôi quê đều ở Hà Nội, tôi ở Hoàng Mai còn vợ ở Hà Đông. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt khiến chúng tôi càng mong muốn sở hữu ôtô để tiện đi lại phục vụ cuộc sống. Ngặt nỗi...
Những năm 2000, tức hồi tôi còn khá nhỏ gia đình đã sử dụng ôtô, nhưng do chi phí tốn kém, về sau bán quá lỗ nên bố có ác cảm với xe 4 bánh. Bây giờ, mỗi lần ngỏ ý muốn nhờ bố mẹ giúp đỡ mua xe cho tiện công việc và đi lại thì hai cụ lại mắng "tí tuổi đầu đã ôtô" (vợ chồng tôi đều 23 tuổi). Nhiều lúc tôi cảm thấy rất bực mình vì tư tưởng lạc hậu của bố mẹ, nào là đi ôtô thì phát sinh ra bao nhiêu thứ tiền, rồi là bán mất giá.
Thế nên, tôi tính tự mua xe mới bằng phương thức trả góp. Nhờ những người có kinh nghiệm cho lời khuyên phù hợp là trong tình huống này, vợ chồng tôi có nên mua ôtô. Và nếu nên thì mua dòng xe nào với khoản tiền ban đầu là 150 triệu.
Xin cám ơn.
Độc giả Phạm Minh Tuyết