![]() |
Olympic Cameroon (xanh) gây ấn tượng tốt trong trận đầu trước Indonesia. Ảnh: Huy Tường. |
"Các cầu thủ Olympic Cameroon đã chơi một trận đấu tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn mà lẽ ra không phải là 2-0. Khi có bàn thắng ở phút 22 do công của Bekamengo, Olympic Cameroon đã chủ động chơi chùng xuống để dưỡng sức cho những trận còn lại. Vì vậy, hiệp hai, chúng tôi để cho Indonesia cầm bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép. Cánh trái của Indonesia rất mạnh, và họ đã gây cho chúng tôi nhiều kho khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kịp có bàn thắng thứ hai ở phút 80, do công của Okouda, để kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt 2-0", HLV Martin Felix đã phát biểu sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Peter Withe của Indonesia lại cho rằng đội của ông chơi chưa tốt trong hiệp một, mắc nhiều lỗi và phải nhận bàn thua ở phút 22. Hiệp hai có khá hơn, nhưng các cơ hội tiếc rằng họ không tận dụng được. Ông cũng đánh giá Olympic Cameroon có nhiều cầu thủ có chất lượng khá tốt. Nhà cầm quân người Anh cũng than phiền tổ trọng tài trong trận đấu này chưa tốt khi có những tiếng còi khó hiểu, nhất là những tình huống bắt lỗi việt vị.
Về diễn biến trận đấu của trận khai mạc, đội bóng trẻ Cameroon đã chơi chủ động ngay từ đầu. Họ nắm bóng phần lớn thời gian của hiệp một, với sự cơ động của hàng công, nhất là cầu thủ chạy cánh Sadjo Haman. Anh liên tục có những đường đi bóng bên cánh trái, làm chao đảo hàng phòng ngự Indonesia. Và chính anh là người có công lớn giúp cho Bekamengo đánh đầu ở phút 22, mở tỷ số 1-0.
Hiệp hai, Indonesia có những sự điều chỉnh, nhất là sự có mặt của Bachri. Chính những sự thay đổi đã giúp Indonesia nắm thế trận và tổ chức tấn công nhiều hơn. Thế nhưng họ vẫn không một lần thành công. Thậm chí, còn phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 80, sau pha đệm bóng cận thành của Okouda.
An Nhơn