Chào em,
Đúng là khi tuổi đã cao (36 tuổi) thì để dành thời gian lẫn cảm xúc viết nên một bài hẹn hò, anh thấy sao quá khó, nhưng nếu không hẹn hò thì bao giờ anh mới lấy được vợ. Vậy là trong khi mấy người bạn đang quây quần bên vợ, trông con ở bàn cà phê kế bên, anh ngồi gõ những dòng từ vạch xuất phát như thế này.
Anh hiện sinh sống và làm việc cho công ty nước ngoài tại Bình Dương, làm quản lý cũng đã lâu. Công ty có chế độ đãi ngộ rất tốt với anh, thu nhập thuộc dạng cao hơn so với đồng nghiệp đang làm việc tại Mỹ. Đó là lý do tại sao anh chưa muốn sang Mỹ (công ty mẹ bên đó) mà vẫn muốn làm việc tại Việt Nam thêm thời gian nữa.
Anh cao hơn 1,7 m một chút, dáng người cân đối, là người có tính hướng nội, rất ít đi du lịch (đi công tác không tính), một phần do bận việc, một phần chỉ muốn đi với người thương nên anh cứ để dành cho sau này. Anh thích nghe nhạc nhẹ, trữ tình, cũng hay rủ người thân đi xem nhạc bolero ở nhà hát Hòa Bình mỗi khi có dịp.
Anh sống trong gia đình truyền thống, là con trai duy nhất (sau còn em gái) nhưng không vì thế mà anh sống ỷ lại, mọi việc nội trợ trong nhà anh đều làm được, và cũng tập sống tự lập từ hồi sinh viên nên em cứ yên tâm công việc nội trợ đã có anh san sẻ.
Anh không hút thuốc, rượu bia thì uống cũng khá lắm, nhưng anh chỉ uống trong trường hợp đặc biệt mà thôi, còn lại đều biết cách chối từ. Bạn anh đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Anh có thể hủy bỏ một cuộc hẹn gặp một đối tác lớn, nhưng sẵn sàng ngồi nhậu với mấy bác xe ôm, cửu vạn quên cả đất trời.
Còn về chuyện tình cảm, nếu em có tò mò muốn hỏi anh có yêu ai bao giờ chưa, thì anh xin trả lời là rất nhiều. Anh cảm nhận được, ông trời luôn công bằng, không trao cho ai tất cả. Sự nghiệp của anh thì luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng trong chuyện tình cảm thì ngược lại.
Vì anh sống nội tâm nên khi làm việc gì đều suy nghĩ thấu đáo. Việc tỏ tình cũng vậy, khi nào anh thốt được lời tỏ tình với người ta, thường vài tuần sau là người ấy đi lấy chồng mất. Vài lần như vậy khiến anh nản chí rồi tập trung lo cho sự nghiệp mà quên rằng tuổi mình đã cao.
Hầu hết bạn anh đều đã kết hôn, có người được 2 lần rồi. Rút mẫu số chung của các cặp đôi hạnh phúc, anh thấy không có quy chuẩn hay thước đo nào để chọn bạn đời cả. Nên về em, anh không cần em giỏi, học cao, cũng không cần em phải làm việc kiếm nhiều tiền vì việc này hãy để anh làm. Em có ngoại hình chút xíu, bởi đàn ông luôn có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên mà. Em hãy có lòng trắc ẩn, mong em đối xử với ba mẹ anh như anh đối xử với ba mẹ em. Vì tính chất công việc nên anh rất bận, vậy nên em cách anh trong phạm vi 100 km trở lại thôi nhé, để anh có thể lái xe cùng em về quê vợ mỗi tuần nếu em thích. Với anh như vậy là đủ rồi.
Anh cũng từng gửi bài cho vài bạn trên mục Hẹn hò, nội dung có khác với bài này chút xíu, do anh chỉ gửi những thông tin cơ bản, có lẽ vì vậy mà chưa có thư hồi âm. Nay em có đọc những dòng này, mong em hãy thông cảm cho anh, tính anh vốn khiêm tốn và không phô trương nhưng cái cách gửi bài giới thiệu như anh từng làm thì thất bại hoàn toàn. Và ở tuổi "toan về già", anh không thể chỉ đem mỗi nét đẹp tâm hồn và sức khỏe tuổi trung niên để cưới vợ được, anh phải nói được những thành quả mình đã làm để em có đủ niềm tin anh là chỗ dựa vững chắc cho em và con mình sau này.
Mọi thứ anh đã có đủ từ năm 30 tuổi, hiện anh có thể nghỉ hưu được rồi, nhưng anh sẽ cố gắng làm thêm khoảng 10 năm nữa, sau đó sẽ rũ bỏ hết những áp lực công việc hàng ngày để du lịch vòng quanh thế giới cùng em hoặc có thể làm tài xế container chu du khắp nước mình hoặc nước Mỹ xa xôi mà anh rất thích từ nhỏ.
Khi nhận được thư, mình sẽ gửi mail hồi âm với tất cả các bạn. Mình trải qua cảm giác gửi mail nhưng không thấy hồi âm thì khó chịu như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Captain America
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam