From: Thuy Duong Le
Sent: Friday, May 02, 2008 1:34 PM
Subject: Gui Anh Hieu
Gửi anh Hiếu,
Tôi là một phụ nữ trẻ, có chồng và 2 con. Trước hết tôi thông cảm với vợ anh:
- Phụ nữ không đi làm, ở nhà chồng nuôi thường có các suy nghĩ và hành động giống vợ anh.
- Con người ở tuổi nào cũng rung động, và rung động rất nhiều lần trong suốt cuộc đời.
Nhưng điều gì làm cho người ta biết dừng lại? Phải chăng là vì tình yêu và trách nhiệm đối với người phối ngẫu vẫn còn, đối với các con vẫn còn, đối với cha mẹ, bạn bè và các mối quan hệ xã hội vẫn còn... Có lẽ chính vì các mối quan hệ đó đã bao lần cầm giữ chân của người phụ nữ thành đạt và đa tình như tôi.
Theo tôi nghĩ:
- Thật khó có thể tha thứ cho người mẹ/người cha bỏ con.
- Thật khó có thể tha thứ cho người phối ngẫu phản bội.
Nhưng tất cả chúng ta ai nấy cũng không ít lần làm tổn thương nhau. Vậy anh hãy cho chị ấy một cơ hội quay lại nhưng phải có điều kiện:
1. Thời gian thử thách: Xem cô ta quay về và có thật lòng hối lỗi hay chỉ tìm cơ hội để cuỗm tiền bạc để đi theo nhân tình. Thời gian sẽ minh chứng được cô ta có hối hận thật sự không.
2. Bị bỏ vì đã hết tiền và đã bị chán chê, cô ta tìm về mái ấm để tá túc một thời gian chờ cơ hội bắt bồ với người khác. Nếu là như thế thì cô ta khó có thể giả vờ được lâu.
3. Nếu anh thấy khó có thể tha thứ thì nên dứt áo vì bản thân anh và các con. Các con anh cũng khó có thể chấp nhận một bà mẹ như thế. Thà anh chia tay hẳn với cô ấy (cho dù cô ấy đã thật sự hối lỗi) để các con anh có được một gia đình bình yên. Chấp nhận cô ấy là mẹ của các con, nhưng cô ấy không được bước chân vào cuộc sống gia đình của anh và các con anh nữa. Chúng có thể gặp mẹ, thăm mẹ nên chúng sẽ lấy lại sự đẹp đẽ của tình mẹ con, nhưng những tổn thương cũ do cô ấy gây ra không còn hằn sâu trong trí óc của con trẻ nữa. Không ai lên án anh vì hành động này vì con người phải nhận lấy trách nhiệm của việc mình làm dù tốt hay xấu.
Chúc gia đình anh hạnh phúc.