Ở tuổi 36, mọi người cho tôi lời khuyên là nên tìm người phù hợp để kết hôn hay tìm người yêu mình rồi mới chấp nhận kết hôn? Tôi có một số vấn đề gặp phải trong quá trình tìm kiếm tình yêu như sau.
(1) Khi gần 30 tuổi, tôi làm quen với những anh trên 30, họ đều có một điểm chung là công việc đối với họ mới quan trọng, tình yêu là thứ xa xỉ. Trong một giai đoạn nào đó, họ rảnh rỗi thì làm quen bạn gái, có người yêu thời vụ, không mong muốn có một tình yêu thực sự, nuôi dưỡng phát triển để tiến tới hôn nhân.
(2) Vấn đề quan hệ tình dục như vài bài viết trong chuyên mục này. Họ đều đề cập và muốn có nhưng lại bỏ qua chuyện phải có tình yêu. Tôi không phải người tùy tiện và dễ dãi, cũng chưa từng bị ai chở thẳng vào khách sạn nhưng tôi dị ứng với những người "tình đồng chí" mà cứ muốn thân mật mới chịu.
(3) Nhận định của tôi là kiếm được một người yêu mình cực kỳ khó trong thời buổi hiện nay. Ngoài 2 vấn đề nêu trên thì còn thêm đối tượng "thích đào tẩu khỏi cái chậu ở nhà, để vờn hoa bắt bướm bên ngoài cho cuộc sống thêm sinh động".
(4) Lúc 20 tuổi, tôi đã có suy nghĩ rằng mình không ngại đàn ông từng ly hôn nhưng quan trọng lý do họ ly hôn. Tuy nhiên, qua mục tâm sự tôi thấy các chị khuyên rằng không nên, vì cơ hội gặp được một người tốt mà bị vợ bỏ khó hơn mò kim đáy biển. Bởi vậy, tới giờ tôi có lung lay với suy nghĩ của mình. Trường hợp này khó vì người đàn ông tốt hay xấu còn phụ thuộc vào người phụ nữ bên cạnh có để cho anh ta có cơ hội thành người xấu hay không.
(5) Tôi ít có cơ hội gặp gỡ người lạ, đối tượng tìm hiểu của tôi cũng giới hạn là người miền Nam, sống và làm việc tại TP HCM hoặc lân cận, xa hơn thì chỉ có Đà Lạt hoặc Nha Trang. Tôi không thích yêu xa.
Thực sự tôi thấy mệt mỏi, nhiều lúc chán chẳng muốn quen ai. Tôi cũng không được siêng năng tìm kiếm đối tượng nên vài năm liền FA cũng là bình thường. Tôi không thích bị bó buộc, mất tự do nên bạn trai đặt quá nhiều quy định, giáo điều, sự ràng buộc lên người tôi là tôi bỏ chạy. Tôi khá bận với công việc, stress là điều không tránh khỏi, nên tôi không muốn bạn trai mang đến cho mình áp lực, căng thẳng khi quen, vì thế tôi cũng bỏ qua.
Giờ đây, đứng trước nhiều luồng suy nghĩ, nhiều con đường cho tương lai, tôi muốn xin ý kiến của mọi người trong việc định hướng tình yêu ở tuổi 36. Thực lòng tôi cũng mong muốn tìm được chân ái của đời mình. Chân thành cảm ơn sự góp ý của mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồ Phương
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ