Mùa thu, mùa mà trong anh luôn khắc khoải nghĩ tới sự cô đơn mỗi khi trời se lạnh, hơn một lần mùa thu khiến cho anh gục ngã mà dấu ấn để lại trên cơ thể anh 4 chữ "tiền hết tình tan". Dẫu biết rằng mỗi khi nhìn lại sẽ khiến chính bản thân anh có đôi lúc buồn, nhưng anh nghĩ rằng thanh xuân của bao người khác đều có một điều gì đó lưu lại, anh không có gì thì coi như anh lưu giữ những ngã rẽ cuộc đời.
Cuộc sống của anh rất đỗi bình thường nên suy nghĩ cũng đơn giản vậy. Anh không giỏi trong việc văn chương viết lách, cũng không có nhiều mỹ từ trong mọi cuộc đối thoại với người đối diện, nhưng anh tin với sự chân thành và nghiêm túc mà ở tuổi 31 anh sẽ mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho ai đó. Quỹ thời gian trong ngày anh chỉ quanh quẩn đi làm rồi về nhà ăn ngủ và hôm sau lại tiếp tục vòng quay đó. Cuộc sống công nhân tuy vất vả nhưng anh vẫn tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì mọi thứ trong tầm tay. Mình biết bằng lòng với những gì tối thiểu cuộc sống mang lại thì tự khắc mọi thứ sẽ trở thành niềm vui.
Tất nhiên người đàn ông sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm và cuộc sống nghèo khó như anh luôn mong muốn vươn lên mọi thứ. Điều mà anh đã theo đuổi suốt hơn chục năm qua kể từ ngày học hết cấp 3. Nhưng có lẽ đó là một quá trình lâu dài về sau này mà nếu có một người đồng hành cùng thì sẽ nhanh thôi.
Sau bao năm, bất chợt anh ngẫm lại, giờ đây thứ mà anh khao khát lại là một gia đình, nơi đó có người vợ cùng tiếng cười của trẻ thơ mỗi khi tan ca về nhà, một vòng tay người phụ nữ cùng anh chăm sóc và nuôi dạy những đứa con nên người. Với nhiều người ở cái tuổi 31 như anh đây không phải là muộn cũng chẳng phải sớm, họ đã có gia đình và con cái thì anh vẫn miên man trong suy nghĩ tiền bạc và tình cảm.
Người ta nói phải có mục tiêu và kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó thì những mong muốn mới thành hiện thực. Bây giờ anh muốn thực hiện mục tiêu đó. Nếu em không ngại những vất vả của đời sống công nhân mỏ thì mong là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Kèm theo một sự nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ mới thì anh mong sẽ nhận được thư của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Dương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Kinh Môn, Hải Dương
- Giới tính: Nam