Chiều 27/2, làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 6, Phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội, nghe tiếng tri hô. Cùng lúc này có một số người truy đuổi nam thanh niên đang phóng chiếc xe dáng thể thao.
![]() |
Cảnh sát giao thông lấy lời khai của Cảnh. Ảnh: Thái Thịnh. |
Thấy cảnh sát, tên này vứt xe bỏ chạy về phía đường Phạm Hùng. Được khoảng 100 m, nạn nhân cùng cảnh sát đã đuổi kịp và khống chế bắt giữ tên trộm.
Tại trụ sở cảnh sát, nam thanh niên khai là Nguyễn Viết Cảnh (24 tuổi ở Nghệ An, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội). Trước khi bị bắt, Cảnh cùng đi với một nam sinh khác dọc các tuyến đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu rình chủ xe sơ hở để trộm cắp.
Viết khai do ham mê cờ bạc và đang nợ một khoản tiền lớn nên đã nảy sinh ý định đi trộm xe. Kiểm tra người Cảnh, cảnh sát phát hiện trong túi anh ta có 2 vé gửi xe tại bến Mỹ Đình. Nhà chức trách đã thu giữ một chiếc xe trộm cắp do Cảnh cùng đồng phạm gửi lại đây.
![]() |
2 chiếc xe là tang vật vụ trộm do Cảnh thực hiện. Ảnh: Thái Thịnh. |
Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 6 nhận định, ổ trộm cắp xe máy này ngoài Cảnh khả năng còn có những nam sinh khác. Công an huyện Từ Liêm đang điều tra đường dây trộm cắp này.
Thái Thịnh