Bố mẹ nói "Con gái tuổi ngựa cô độc và kiêu hãnh lắm". Đó là những lời bố mẹ giải thích cho sự khó hiểu, lỳ lợm, đồng thời hợp lý hóa cái sự ế của đứa con gái này đó ạ.
Bạn bè nhận xét em khá cởi mở, thân thiện, đôi lúc có chút hâm hâm, thú vị. Em nghĩ "một chút" kia là nói giảm, nói tránh (cười). Em dễ thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống. Đây là ưu điểm nhưng cũng chính là nhược điểm của em. Em có thể chịu cực mà không kêu ca gì nhưng cũng rất nhanh chóng quen với sự "sung sướng" nếu có thể.
Mong gặp được người mà em có thể trò chuyện về bất cứ điều gì, cùng nhau làm mọi thứ từ việc bếp núc, nhà cửa, thể thao; cùng nắm tay bước qua những thử thách sẽ gặp hay cùng đạt được những mục tiêu nho nhỏ, to to chung của hai đứa. (Đoạn này giống như lời của một con bé mộng mơ chưa trải sự đời, anh nhỉ).
Không phải là tiêu chí nhưng em nhận thấy mình dễ bị thu hút bởi một chàng trai cao, hơi gầy, có chút hài hước và cũng đừng ít nói quá. Em đặc biệt lưu luyến chàng trai cho mình cảm giác ấm áp, chân thành. Sẽ còn nhiều cơ hội để hiểu hơn về nhau, đúng không anh.
Em cao 1,53 m, hhân hình hơi gầy một chút, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm (cười). Em làm việc ở Hà Nội. Mong gặp anh ở miền nào cũng được, vì với em ở đâu có anh mà em tìm thì ở đó là nhà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc An
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ