Cả hai đội đều chơi hết mình và cống hiến một trận cầu hấp dẫn với tốc độ nhanh. Nhưng với lợi thế về thể hình (các cầu thủ NSW trung bình nặng hơn các cầu thủ Việt Nam từ 10 đến 15 kg và phần lớn cao trên 1,80 m), đội bạn đã hóa giải thành công các đợt hãm thành của chúng ta và ghi được hai bàn ở hiệp hai. Tann mở tỷ số trận đấu ở phút 70 sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Trước khi trận đấu kết thúc 5 phút, Carney (có anh trai đang đầu quân cho Everton của Anh) ấn định chiến thắng 2-0 cho NSW.
Sau trận đấu, đội trưởng New South Wales là Anissa Tann, người đã có mặt tại hai vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới và Olympic, nói:"Đây là đội tốt thứ hai ở châu Á mà chúng tôi có dịp tỉ thí. Trước đó, chúng tôi đã đấu với Trung Quốc, đội mạnh hơn Việt Nam. Tôi không thể tin được rằng các cầu thủ Việt Nam lại thi đấu có kỷ luật và nhanh đến như vậy. Quả là một trận đấu hay".
Còn Alan Bourke, HLV đội NSW, phát biểu: "Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi. Cho đến trước khi NSW được hưởng quả 11 m, tôi có cảm tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Các cầu thủ của tôi gần như kiệt sức".
Trong khi đó, HLV trưởng Darby nói: "Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ Việt Nam. Khán giả rất ngưỡng mộ tinh thần thi đấu và trình độ của các học trò tôi. Chúng tôi gặp khó khăn khi tranh bóng trên không do vóc dáng thấp bé, nhưng phòng thủ khá chắc chắn. Thủ môn Hồng và các hậu vệ Phúc, Khanh, Hạnh đã chơi rất tốt. Các cầu thủ xuống sức nhiều do nhịp độ trận đấu cao và thời tiết lạnh, ẩm ướt. Nhưng đây là cơ hội cọ xát tốt nhất mà chúng tôi có được từ trước tới nay".
Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày mai. Singapore đã bị đội U23 của Australia hạ 10-0.
Xuân Toản