Thông cáo của cảnh sát London hôm qua cho biết họ có mặt tại căn biệt thự của Tamara ở khu Kensington vào khoảng 11h trưa 13/12, sau khi nhận được thông tin về một vụ trộm trang sức. Căn nhà nằm trên con phố được gọi là "dãy tỷ phú", giữa nhà của các đại sứ Pháp và Nga, cũng như gần cung điện Kensington của vợ chồng Hoàng tử William.
"Tôi rất buồn khi xác nhận rằng đã xảy ra một vụ đột nhập vào nhà. Lực lượng an ninh nội bộ đang phối hợp với cảnh sát trong sự việc", phát ngôn viên của Tamara nói.
Tamara, 35 tuổi, là con gái của cựu giám đốc điều hành và hiện là chủ tịch danh dự tập đoàn F1 (Công thức 1) Bernie Ecclestone, đứng sau giải đua xe F1. Cô nổi tiếng với vai trò là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nhà hoạt động xã hội.

Tamara Ecclestone, nữ thừa kế của tập đoàn F1. Ảnh: AP
Theo người phát ngôn, cả Tamara và gia đình đang bị sốc và rất giận dữ sau vụ trộm. Tờ The Sun cho hay những tên trộm đã phá các két sắt giấu trong phòng ngủ của Tamara và chồng, Jay Rutland, lấy đi số trang sức trị giá 50 triệu bảng (67 triệu USD). Những chiếc nhẫn, hoa tai và một chiếc vòng Cartier 800.000 bảng (107.000 USD) nằm trong số những thứ bị trộm.
"Mọi món trang sức trong biệt thự 70 triệu bảng đó được cho là đã bị cuỗm đi trong vụ đột nhập 50 phút, chỉ vài giờ sau khi nữ thừa kế F1 rời Anh đi nghỉ lễ Giáng sinh", tờ báo dẫn nguồn tin trong khu vực tiết lộ.
Thám tử cảnh sát Matthew Pountney cho biết đang điều tra sự việc và cập nhật cho Tamara diễn tiến. Bảo vệ của tòa nhà nói rằng có ba kẻ đột nhập và cảnh sát đang nỗ lực truy tìm nhóm nghi phạm.
Năm 2015, những tên trộm từng đột nhập vào công ty ký gửi tài sản Hatton Garden ở London và lấy đi gần 14 triệu bảng (21,2 triệu USD) đá quý, trang sức và tiền mặt. Sự việc khi đó được mô tả là "vụ trộm lớn nhất trong lịch sử pháp lý Anh".
Anh Ngọc (Theo CNN)