Là người miền Trung, hiện em sống và làm việc ở Sài Gòn, lối sống đơn giản, không theo đạo nào, nhưng tìm thấy sự đồng điệu với Phật giáo. Em thích nấu nướng vì thích vị cơm nhà, thích đọc sách, có nền tảng gia đình tốt, ba mẹ thương yêu, chăm lo con cái. Em xuất thân từ miền quê, thường xuyên tiếp xúc với những con người mộc mạc, giản dị, cộng thêm sự nỗ lực mà ảnh hưởng đến tính cách của em. Tính em có nửa phần hướng nội, nửa phần hướng ngoại, cởi mở, dễ giao tiếp, nhưng cũng khá dè dặt trong chuyện tình cảm vì luôn suy nghĩ nếu không chọn thì thôi, chọn thì sẽ cố gắng vun đắp để đồng hành lâu dài cùng nhau. Bởi vậy 32 tuổi vẫn còn loay hoay anh ạ.
Em hiện là quản lý cấp trung của tập đoàn trong nước, cũng hay học hỏi đầu tư phát triển bản thân, không phải vì em là mẫu người theo đuổi sự hoàn hảo mà là muốn bản thân ngày một tốt hơn. Sau này nếu anh lo về tài chính được nhiều thì em sẽ lui về hậu phương, bớt lại để cân bằng cuộc sống gia đình. Với em, gia đình luôn là số một và em chỉ có thể mang lại cho anh một tổ ấm.
Về anh, hãy là người đàn ông ổn trọng, bản lĩnh, có lòng trắc ẩn và là trụ cột gia đình. Em nghĩ cầu tiến, trách nhiệm chắc hẳn luôn có trong một người đàn ông trưởng thành như anh. Mối quan hệ mà chúng ta đều cảm thấy thoải mái, có thể chia sẻ mọi điều khi vui lẫn buồn, cảm thấy duy nhất người này là đồng minh đồng lõa, là ruột thịt tim gan là điều em hướng tới. Em nghĩ chẳng có tiêu chuẩn hoàn hảo nào, sự hoàn hảo chính là sự phù hợp.
Vài lời em chia sẻ ngắn gọn vậy, hy vọng chúng ta sớm gặp nhau để Tết này những người lớn tuổi có thêm niềm vui. Nếu chưa có gì chia sẻ, anh có thể cho em biết một ngày trôi qua của anh thế nào nhé.
Mong rằng tháng cuối của năm, tất cả chúng ta sẽ hân hoan chào một năm mới như một sự hồi sinh mới, ít nhất tìm được sự an yên trong lòng sau một năm nhiều biến cố.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nấm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ