Julia, phóng viên kênh TV Globo và SportTV của Brazil, là trường hợp mới nhất bị quấy rối khi đang tác nghiệp tại World Cup ở Nga, theo Sun.
Video ghi lại sự việc cho thấy Julia đang đứng ngoài sân vận động ở Yekaterinburg, trước trận Nhật Bản gặp Senegal hôm 24/6, thì một nam cổ động viên lao tới định hôn vào má cô.
Tuy nhiên, cô đã nhanh nhạy né được, sau đó quát vào mặt anh ta: "Đừng làm thế. Đừng bao giờ lặp lại điều này, hiểu không?".
"Tôi xin lỗi, xin lỗi", anh chàng đáp.
"Tôi không cho phép anh làm điều đó, không bao giờ. Như thế là bất lịch sự", nữ phóng viên nói thêm. "Đừng bao giờ làm thế với một phụ nữ. Hãy tôn trọng họ".
Julia cho hay đây là lần thứ hai cô bị một fan cưỡng hôn ở Nga. Những người hâm mộ bóng đá thậm chí còn hát những câu tục tĩu về cô.
"Tôi đã gặp chuyện này nhiều lần ở Nga. Thật kinh khủng. Tôi cảm thấy bất lực, tổn thương. Lần này tôi đã đưa ra câu trả lời nhưng thật đáng buồn, mọi người không hiểu", cô nói. "Tôi muốn biết tại sao anh ta nghĩ mình có quyền làm điều đó".
Tuần trước, hai nữ phóng viên khác cũng trải qua tình huống tương tự. Hôm 18/6, Mahlin Wahlberg đang đưa tin về trận ra quân tại World Cup của đội nhà Thụy Điển trước Hàn Quốc thì một fan nhảy lên ôm và hôn cô.
Julieth Gonzalez Theran, phóng viên của kênh truyền hình Đức DW, thậm chí bị một nam cổ động viên chạm vào ngực khi hôn vào má. Theran đã cố gắng trấn tĩnh và tiếp tục công việc nhưng sau đó chia sẻ rằng cô bị sốc.
Julieth Gonzalez Theran bị cưỡng hôn trên sóng trực tiếp