Trong ngày cuối tuần trời vừa mưa vừa lạnh, ở nhà lang thang đọc báo, mình mới tìm thấy chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress và muốn thử thả đồng xu tìm hạnh phúc đời mình xem sao, vì cuộc sống là không chờ đợi mà.
Ưu điểm của mình là bản tính lạc quan, hướng ngoại nhiều hơn hướng nội nên khá thân thiện, hòa đồng. Mình có sở thích du ngoạn đó đây, mở mang kiến thức và nhìn ngắm thế giới.
Nói các mặt mạnh thì dễ chứ nhược điểm thì nhiều vô kể. Mình mắc bệnh cầu toàn, kỹ tính, hơi quá thẳng thắn quá do đặc điểm công việc. Mình làm về mảng kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, nên như câu lệnh là "có" hoặc "không" thôi, không có cái nửa có nửa không.
Mình thực sự hy vọng có thể tìm thấy một người tri kỷ, chín chắn, hiểu biết và chấp nhận được những mặt nông nổi của mình, giống như tìm phần bù của con người vậy.
Mong tất cả độc giả sẽ luôn hạnh phúc và tận hưởng những gì đang có.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ