Thoại Hà -
"Tôi cần bạn đọc", Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ. Chính vì cần đưa tác phẩm đến bạn đọc, nhất là muốn nhận ngay những ý kiến, đóng góp, cảm nhận về trang viết của mình, Hồng Hạnh vừa viết vừa đăng dần lên trang nhật ký trên mạng 10 chương đầu của tiểu thuyết Quái vật. "Tôi còn khoảng 20 chương nữa mới hoàn tất cuốn tiểu thuyết. Việc đưa tác phẩm lên blog thế này khiến cho tôi thấy hứng thú và tập trung nhiều vào công việc của mình hơn, vì biết có nhiều người đang theo dõi tôi viết gì", chị nói.
![]() |
|
Giao diện trang blog của nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh. |
Còn có một nguyên nhân khác khiến nhà văn tự tìm cách "tiếp thị" cho tác phẩm của mình. Chị đã vài lần mang bản thảo các cuốn sách trước đây đến NXB để "chào hàng", nhưng rồi lại nản lòng vì "gặp phải quá nhiều thủ tục và sự chờ đợi ở NXB. Thậm chí, khi giám đốc NXB đã đồng ý in thì bản thảo vẫn phải đợi người ở bên dưới tiếp tục cho ý kiến".
Ngay cả tập sách gần đây nhất của Hồng Hạnh là Chuyện của nhóc Bill, trước khi đầu quân về NXB Kim Đồng cũng phải khá vất vả tìm đường để có đầu ra. Chuyện của nhóc Bill sau 1 tháng phát hành đã bán hết vèo 1.500 cuốn và dự kiến được tái bản trong năm sau.
Biết tin Hồng Hạnh đăng dần tiểu thuyết Quái vật lên blog, một công ty sách tư nhân điện thoại cho nhà văn đề nghị được in tác phẩm này khi hoàn thành. Tuy đó chỉ mới là lời hứa, nhưng nhà văn hy vọng, sau khi xuất hiện trên mạng, Quái vật sẽ có một "cuộc đời" mới trên trang giấy để đến với nhiều độc giả hơn.
