Mấy mùa Tết trước đây, ca sĩ Cẩm Vân đều mua 8 kg thịt để nấu một nồi thịt kho to đùng. Ngon thì có ngon nhưng vài ngày cuối Tết, cả nhà ngán không chịu nổi.
Rút kinh nghiệm, năm nay, chị nấu một nồi thịt nhỏ. Ngày mùng 1, ca sĩ Cẩm Vân ăn chay để cầu phúc cho cả nhà, vì thế chị sẽ nấu món súp nấm, lẩu nấm. Những ngày Tết tiếp theo, ngoài dưa giá, củ kiệu, thịt chả... các món ăn quen thuộc, chị "bật mí" sẽ còn nấu cà ri, gỏi Thái cho ngon và lạ miệng.
![]() |
|
Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân trong không khí đầm ấm những ngày Tết bên cây tầm xuân do một fan tặng. Ảnh: Anh Vân. |
Có một khán giả hâm mộ, cứ hằng năm, khi Tết đến, đều tặng gia đình Cẩm Vân hoa tầm xuân. Năm nay, một khán giả khác tặng chị cặp câu đối dài khoảng 3 m. Vì thế khán giả tặng tầm xuân cho chị đã kỳ công chọn chậu hoa "khổng lồ" tương xứng với cặp câu đối. Tự tay khán giả này cắm từng nhành tầm xuân đỏ vào chậu và mang đến biếu vợ chồng ca sĩ.
"Có bạn tặng hộp mứt, cặp bánh chưng... đó là những món quà thật nhiều ý nghĩa và dễ thương trong ngày xuân, mà nếu không có khán giả thì tôi khó mà có thời gian thực hiện xuể", ca sĩ Cẩm Vân vui vẻ nói.
Đến ngày 30 Tết, ca sĩ Cẩm Vân cùng ông xã và hai "công chúa" là bé Su, bé Si còn tất bật dọn nhà, dán câu đối lên dưa hấu. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên 300 m2 của chị ở quận Phú Nhuận lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, rực rỡ sắc vàng của mai, sắc đỏ hồng của tầm xuân chúm chím.
Từ mùng 10 trở đi, theo thông lệ, ngày đầu tuần trong năm mới chính là ngày gia đình Cẩm Vân tổ chức tiệc tân niên tại nhà, hội tụ hầu hết các ca sĩ của TP HCM, cùng vui chơi để bắt đầu một năm thật sảng khoái. Đây cũng là dịp Cẩm Vân trổ tài "vua bếp" của chị.
![]() |
|
Nghệ sĩ Thanh Thủy trong niềm vui được nhận Giải Mai Vàng 2007 cho diễn viên kịch nói được khán giả yêu thích nhất, do khán giả bình chọn. Ảnh: Kiến Huy. |
Riêng với nghệ sĩ Thanh Thủy, mùa xuân năm nay có nhiều niềm vui đến với chị. Chị vừa đoạt giải Mai Vàng cho vị trí nữ diễn viên kịch nói được yêu thích với vai Nguyễn Thị Anh vở Bí mật vườn Lệ Chi. Những ngày cuối năm, chị cùng ông xã tất bật với công việc dọn sang ở nhà mới.
Tận chiều 28 Tết, Thanh Thủy còn rong ruổi với đoàn quay phim ở Củ Chi. Quay xong, về lại thành phố trong tối, chị tất bật chuẩn bị thực đơn cho mâm cơm ngày Tết, nhất thiết phải có: Thịt kho, dưa đầu heo, củ kiệu, canh khổ qua, bánh tráng thịt luộc... "Năm nay bận quá, chắc tôi chỉ kịp làm mứt dừa cho gia đình, còn những món ngọt khác đành đi chợ mang về", chị tươi cười cho biết.
Cũng giống nghệ sĩ Thanh Thủy, đến tận ngày 28 Tết, NSƯT Kim Xuân vẫn còn theo đoàn phim của đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long quay chương trình dành cho thiếu nhi. Chị cho biết, từ khi chớm vào Tết, chị vun vén dần từng thứ, đặt làm bánh chưng, bánh tét, và nhất đặt trước làm mứt me vì đó là món ăn khoái khẩu của gia đình. Ngày giáp Tết, mọi việc dọn dẹp còn lại phải nhờ ông xã và con trai "tiếp sức" vì Kim Xuân quá bận với lịch diễn.
Không quá cầu kỳ trong việc trang hoàng nhà cửa, Kim Xuân nói, điều chị và gia đình quý nhất là ba ngày Tết có những khoảnh khắc bên nhau. Năm nào cũng vậy, sau khi cúng ông bà tổ tiên xong, chị và ông xã đều dành thời gian đi viếng khoảng mười kiểng chùa ngay trong đêm trừ tịch, để cầu cho "quốc thái dân an", gia đình hạnh phúc, công việc suôn sẻ.
Thoại Hà

