Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ vẫn chưa thấy
Nửa của tôi ơi anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
Phải chăng đường phố đông đúc quá, anh bị kẹt xe chưa tới được. Nhưng em nghĩ mình cứ hy vọng một ngày sẽ tìm thấy nhau anh nhỉ.
Em là kỹ sư xây dựng, hơi khô khan pha chút lãng mạn, tuổi trạc 31, cao tầm 1,51 m, nặng khoảng 52 kg. Ngoại hình không được đẹp nhưng em hiền lành, tốt bụng. Biết nấu vài món ăn đơn giản, miễn là anh không chê; rất yêu thích trẻ con, và em tin mình chăm sóc tốt cho gia đình.
Bạn bè hay đùa rằng em có dựa vào tiêu chuẩn thiết kế nhà mà chọn người đàn ông của đời mình không? Lúc ấy em trả lời họ rằng: Chiếu theo tiêu chuẩn Việt Nam thì:
- Móng: 2 móng đơn vững chắc, hoàn thiện bằng: lào, tổ ong... gì cũng được miễn là sạch sẽ (cười).
- Cột, sàn, dầm: bê tông cốt thép, đủ khả năng chịu lực.
- Kết cấu bao che:
+ Tường: gạch không nung, có chống thấm và hoàn thiện, không cần "sơn" nhiều lớp.
+ Mái: Chịu được tải gió, động đất và hoạt tải ngắn hạn khi có sự cố cần "sửa chữa". Yêu cầu thẩm mĩ: gọn gàng.
+ Nội thất: đầy đủ "tiện nghi", đảm bảo thời hạn sử dụng không dưới 65 năm.
+ Công năng của công trình: Chỉ duy nhất là nhà ở, có khi bí đường sẽ bị trưng dụng thành "cái gì đó".
+ Cao độ công trình: Không cần theo tiêu chuẩn vì em cũng hơi lùn.
+ Tuổi thọ công trình đến thời điểm hiện tại: Ít nhất là bằng hoặc lớn hơn 31 năm, vì em ngại tiếp xúc với các bạn nhỏ tuổi hơn mình, sợ mình già hơn nhiều so với các bạn ấy.
Một nửa của em ơi, anh đừng để em đợi lâu nhé. Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau qua chuyên mục này. Chờ tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huyen Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ