Mình - một cô gái không còn trẻ để mộng mơ hay bay bổng, chỉ mong gặp được người biết sẻ chia và quan tâm, chăm sóc cho nhau.
Mình là dân kế toán, đôi lúc không được đủ lãng mạn, nhưng có một sự thật là con người mình sống rất tình cảm, cởi mở, biết quan tâm tới gia đình và mọi người xung quanh.
Cũng do mình là người yêu ai lúc nào cũng hết mình, tất cả vì người khác và cứ vậy chờ đợi tới mệt mỏi, tới lúc không còn cảm xúc để yêu ai. Luôn luôn sợ rằng tiếp tục yêu liệu có xảy ra như trước? Và họ có thật tâm vì mình? Cho tới giờ, nỗi buồn và sự cô đơn càng lấn sâu hơn nữa. Và rồi sau bao năm lưng chừng, đến hôm nay mình mới đăng bài, rất mong gặp được người mà mình muốn gặp.
Ở cái tuổi 39, mình vẫn độc thân. Cái tuổi lẽ ra đang vun vén cho gia đình thì mình vẫn lưng chừng không tới. Đôi lúc thấy tủi và suy nghĩ về tương lai mình sẽ ra sao? Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mình ước có được hạnh phúc như bao người con gái khác, một hạnh phúc bình yên thôi nhưng dài lâu là đủ.
Mong muốn tìm được người bạn đời biết cảm thông và chia sẻ, không quan trọng người đã một lần đỗ vỡ, miễn sao anh phải là người chân thành và biết trân trọng những gì đang có. Với mình thế là đủ lắm rồi.
Hiện nay, mình sống và làm việc tại Hà Nội. Mong sớm được gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhím
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ