Thực sự là mình từng không tin vào những mối quan hệ ảo cho đến khi đọc được bài viết của các bạn tìm thấy một nửa của cuộc đời mình. Là phụ nữ, ai chẳng muốn được nắm bàn tay ấm áp của người mình yêu thương, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, đi qua hết những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, về già cùng nhau an yên, vui vẻ bên nhau. Nhưng có lẽ do duyên số nên đến giờ mình vẫn chưa gặp được người phù hợp.
Làm kế toán nhưng mình lại có chút lãng mạn, dành thời gian kiếm tiền nhưng vẫn yêu thích du lịch, bận bịu với công việc nhưng vẫn dành thời gian nấu những bữa ăn cho gia đình, làm những chiếc bánh nhỏ xinh.
Tuổi 30 rồi, mình muốn tìm người phù hợp về tính cách và tâm hồn, có thể cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, bao dung, vui vẻ. Vì chỉ có phù hợp người ta mới muốn ở bên nhau mà không cảm thấy nặng nề, chán nản. Có cùng sở thích du lịch giống mình, cùng nhau nấu những bữa cơm gia đình.
Công việc của mình thu nhập ổn định, tính cách vui vẻ, thân thiện, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu (cười). Đến độ tuổi kết hôn rồi nên mong muốn gặp được chàng trai nghiêm túc và sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, có tính cách vui vẻ, bao dung, không lăng nhăng, biết quan tâm và quý trọng gia đình, có công việc ổn định.
Mong có duyên tốt lành được gặp anh sớm và có kết quả tốt đẹp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Ha
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ