Em sống khép kín, không thích và cũng không tham gia nhiều hoạt động bên ngoài, trừ khi có bạn bè cùng tham gia. Cũng bởi thế, cơ hội làm quen với những người khác phái của em càng trở nên ít ỏi hơn. Thêm nữa, công việc kế toán của em ít cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, nên bao năm qua em cứ để tuổi xuân trôi đi, đến khi giật mình nhìn lại đã qua 34 mùa xuân mà chưa có mảnh tình vắt vai.
Đôi nét về em nhé. Em sinh năm 1987, cao mét rưỡi, nặng 43 kg và có chiều hướng tăng lên theo độ dài của kỳ nghỉ dịch anh ạ. Em là kế toán, làm việc tại công ty nước ngoài, ưa sạch sẽ và thích tự nấu ăn dù chỉ biết nấu những món đơn giản.
Em luôn mơ ước về một gia đình với sự yêu thương, trân trọng nhau, ngày đi làm tối lại cùng nấu cơm, dọn nhà, miệng ríu rít kể nhau nghe chuyện công ty, chuyện bạn bè, hàng xóm, cùng nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe anh nhé.
Mong anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ