Một lần nữa em dũng cảm chia sẻ ở Hẹn hò VnExpress theo giới thiệu của bạn bè, cản đảm đối diện với sự thật là mình 31 nồi bánh tét vẫn chưa có chồng để ổn định theo kế hoạch tự đề ra. Tình yêu với em xa xỉ như việc đi uống trà sữa mỗi tối. Có phải vì Sài Gòn kẹt xe quá nên anh bỏ lỡ em rồi không? Em vẫn luôn tự thắp cho mình hy vọng một ngày nào đó, giữa bộn bề cám dỗ, em sẽ gặp anh.
Em biết mình khó tính, cao 1,65 m, còn mập "một tạ mỡ", làm kế toán, dạy yoga, dẫn tour du lịch những lúc rảnh. Chắc anh nghĩ em có người yêu rồi hoặc thấy em xấu quá, không xứng nên hững hờ với em suốt bao mùa quýt đúng không? Anh à, em vẫn ở Sài Gòn, đang ăn nhờ ở đậu tại Bình Thạnh đợi anh chia sẻ cho em nghe những tâm sự, niềm vui và nỗi buồn mà anh muốn nói với em.
Nếu anh đam mê thể thao, du lịch là đúng nốt nhạc với em rồi. Mình cùng đi tiếp những hành trình phía trước và đối diện với những khó khăn sẽ phải gặp nha anh. Nếu anh đủ can đảm, thấy em hợp nhãn, hãy mỉm cười cho nhau cơ hội, cũng chính là cho bản thân cơ hội để sống chất lượng hơn.
Em hứa sẽ không đi với anh đến hết cuộc đời, nhưng chỉ cần anh nắm tay em tự tin khoe với cả thiên hạ "Vợ tôi đó mọi người à", em sẽ không ngại gì ôm anh đầy kiêu hãnh và sẵn sàng cùng anh băng qua bao đại dương. Ông Tơ bà Nguyệt ơi, se duyên sớm giúp con với ạ.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình vẫn tin vào tình yêu dù từng thất bại thảm hại. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của đời mình, những ai đang hạnh phúc sẽ viên mãn, cười tươi vì cuộc đời này, những điều xảy ra đều tốt đẹp. Mình rất vui được làm quen với các bạn hữu duyên. Hy vọng sớm tìm được "cục nợ" của đời mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ