Xin chào mọi người,
Tôi đã quen với mỗi Giáng sinh đơn lạnh và yên bình cạnh nỗi cô đơn. "Tim nhỏ bé chẳng yêu được nhiều hơn, đành câm nín riêng mình rưng rưng mắt...". Những ngày lễ thế này, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, kẻ cô đơn sẽ càng cô đơn, còn những người yêu xa thì cô đơn gấp bội.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi trời dần chuyển rét, âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây, sợ cảm giác cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống.
Thực ra, chẳng ai muốn một mình bước trên đường đời, hay suốt ngày phải lẻ loi một mình; ai chẳng mong có người tâm sự, sẻ chia vui buồn... Tôi không lựa chọn cô đơn, mà là cô đơn chọn tôi, cùng bấu víu vào nhau sống qua ngày.
Tôi có ngoại hình nhỏ, làn da trắng dù sinh ra ở vùng quê miền Trung đầy nắng, gió và khắc nghiệt. Hiện tôi làm nhân viên kế toán cho một công ty ở Bình Dương.
Tôi hy vọng có thể làm quen với các anh chững chạc, công việc ổn định, có học thức, chân thành, có chí hướng, sống trách nhiệm, mong muốn nghiêm túc tìm bạn đồng hành trên quãng đường còn lại, quê miền Trung, làm việc tại TP HCM. Nếu phù hợp, hãy liên hệ với tôi nhé, có duyên sẽ đến với nhau, không duyên thì làm bạn, mà nếu vô duyên quá có lẽ thôi anh nhé (cười).
Một gia đình nhỏ, hạnh phúc, đầy tiếng cười là mơ ước hiện tại của tôi; cùng nhau nấu những bữa ăn, tâm sự chuyện cả hai đã trải qua sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bước lang thang trên từng con phố, nhìn dòng xe xuôi ngược, những đôi tình nhân tay trong tay cùng nụ cười hạnh phúc, nhìn lại mình lạc lõng, chơi vơi chẳng biết tựa vào đâu... Mưa rơi nặng hạt, gió càng thêm lạnh, giọt nước mắt lăn dài chỉ duy nhất bản thân biết... Cảm giác thật cô đơn.
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Nhàn
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ