Chào các bạn,
Thấy bây giờ là thời điểm chín muồi để nghĩ đến gia đình nhỏ cho riêng mình, tôi mạnh dạn viết lên đây đôi dòng, mong rằng may mắn sẽ đến.
Tôi sinh năm 1984, quê ở ngoại thành Hà Nội, hiện làm việc trong ngành IT tại một công ty ở Hà Nội. Ngành này đúng là rất nhiều các bạn nam nhưng có lẽ "bụt chùa nhà không thiêng" nên giờ này tôi vẫn lẻ bóng.
Tôi rất bình thường, cao 1,56 m, nặng 46 kg, không gầy, chẳng béo, tính khá trầm. Ngoài thời gian làm việc, tôi chăm một em cún. Tôi rất thích chơi với trẻ con. Thỉnh thoảng cũng đi đây đó, khi thì một mình, lúc lại cùng bạn bè. Tôi rất thích leo núi, một năm thường dành khoảng một hoặc vài lần để đi. Mình thích cuộc sống đơn giản, không thích cạnh tranh với nhau.
Về "một nửa" của mình, tôi cũng không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ là nói chuyện thấy hợp thì tìm hiểu tiếp. Tôi rất nghiêm túc muốn tìm bạn trai để tìm hiểu, hẹn hò và xa hơn là lập gia đình. Vì vậy, nếu bạn nam nào có ý định nghiêm túc, hãy liên hệ với tôi nhé, hoặc có ai giới thiệu cho tôi cũng được (cười).
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hura
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ