Xin chào các bạn.
Tôi là một cô gái đang ở khoảng giữa của làn ranh: không còn quá trẻ để mộng mơ về tình yêu cổ tích, nhưng cũng chưa quá già để mất hết hy vọng, niềm tin.
Tôi là người thích hoa hòe lá hẹ, khi có thời gian thì đi lòng vòng mua ít hoa về cắm, cây về trồng, màu về vẽ và ít đồ linh tinh về trưng bày. Bạn thấy đó, toàn thứ bình dị, không có gì to tát, nhưng điều đó làm tôi có niềm vui nho nhỏ.
Ưu điểm của tôi là nụ cười, luôn cười vì tôi thích sự vui vẻ, sợ ngột ngạt, lạnh lẽo. Một phần có lẽ vì tôi có gương mặt khó chơi - khi không cười nhìn như hờn cả thế giới.
Sở thích là xách ba lô lên, kêu gọi bạn bè đi du lịch bụi, thích đến những nơi lạ, chỉ để nhìn ngắm cuộc sống và con người ở đó, thích biển, đọc sách, thích làm những thứ nho nhỏ.
Nhược điểm của tôi là nói và suy nghĩ hơi nhiều một chút, hơi bướng bỉnh và đôi lúc hay vẩn vơ.
Tôi mong muốn tìm được một anh bạn có thể chấp nhận hết những thứ thuộc về tôi, bao dung được những tính cách chưa hoàn thiện, có thể cùng tôi nắm tay nhau, thủng thẳng đi hết con đường đời.
"Anh bạn thân cả đời của tôi ơi, bạn ở đâu thế? Nếu bạn đọc được những dòng này, hãy liên lạc với tôi nha. Tôi đang đợi bạn đó".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Helen_Ngoc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ