Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, em không dịu dàng, không ngọt ngào. Cách giáo dục của gia đình giúp em có tính tự lập cao (nhìn bề ngoài như thế) nhưng sâu thẳm trong tâm, em vẫn muốn được che chở, được yếu đuối.
Sống ở Sài Gòn thời gian đủ dài, không ít lần em phải đối mặt với bế tắc, khó khăn, vẫn phải mỉm cười để rồi có những đêm nước mắt rơi. Em cứ mãi quay cuồng để ổn định công việc, nay giật mình nhìn lại, mình đã lỡ thì. May mắn em ở trong gia đình khá thoáng, tôn trọng quyền tự do của con cái nên không gây áp lực chuyện kết hôn. Tự em thật tâm muốn làm quen và tiến tới hôn nhân với một người yêu mình.
Công việc của em khá rảnh nhưng lười đi ra ngoài, chỉ lên giảng đường rồi về phòng trọ nghỉ ngơi nên không có cơ hội gặp gỡ. Em rất cần anh xuất hiện che chở cho em.
Qua đây, em hy vọng tìm thấy một nửa của mình, không cờ bạc, không hút thuốc (đây là nguyên tắc, em có lý do riêng không thể thay đổi được), uống bia rượu phải biết điểm dừng. Nếu anh nghiêm túc và chân thành, hãy cho chúng ta cơ hội nhé. Em chờ anh.
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc thư.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ