Thất tịch năm nay, thay vì nấu chè đậu đỏ ăn, em ngồi đây gõ thư gửi đến anh. Có lẽ do năm ngoái bùng dịch, tụi em "work from home", có thời gian nên em được cô bạn cùng phòng nấu đậu đỏ cho ăn từ sáng đến tối, nhưng không hiệu quả. Bởi vậy năm nay em quyết định viết thư gửi cầu nối VnExpress, biết đâu Thất tịch năm 2023, em đã có anh. Nếu gặp nhau, mình cùng đi ăn chè đậu xanh anh nhé.
Tính em vui vẻ, hòa đồng, sống nội tâm và mang nhiều nét truyền thống. Phần khác em học hỏi, cập nhật và tích lũy cho mình những kiến thức theo nhịp sống hiện đại.
Em có sở thích đọc sách, trồng cây và hay làm mấy món ăn vặt linh tinh và đặc biệt thích những gì thiên về organic. Không biết anh thế nào?
Trong hôn nhân và cuộc sống gia đình, anh có quan niệm gì không? Với em, hôn nhân là sự vun vén vẹn tròn của hai ta. Gia đình là sự cảm thông và chia sẻ. Với niềm tin được sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống mẫu mực, em tự tin đủ trưởng thành, chín chắn trong các mối quan hệ.
Không biết mong muốn của anh về người bạn ở tương lai thế nào? Em mong chờ một bờ vai vững chãi che chở cho em những lúc yếu lòng, giúp em học hỏi thêm nhiều kiến thức từ thế giới rộng lớn này và hơn hết cho em cuộc sống an yên và hạnh phúc.
Em đọc ở đâu đó một câu "Trước khi gặp được tình yêu, việc duy nhất chúng nhất ta cần làm là hưởng thụ từng giây phút ở hiện tại, sống thật rực rỡ trong từng khoảnh khắc, rồi mai này tặng cho người ấy ở tương lai một bản thân thật tuyệt vời". Hãy cùng cố gắng và gặp nhau ở phiên bản đẹp nhất nha anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
- Giới tính: Nữ