Sáng 8/4 TAND Hà Nội mở phiên xử Vương Đức Cảnh, 23 tuổi, ở Bắc Ninh về 3 tội: giết người, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.
VKS xác định, rạng sáng 11/6/2009, Cảnh trèo tường đột nhập vào nhà anh Quyết ở Tây Tựu, Từ Liêm định ăn trộm chiếc xe máy để ngoài sân.
![]() |
Cảnh trước vành móng ngựa. Ảnh: Anh Thư |
Do xe khóa cổ không dắt đi được, Cảnh trèo qua ban công lên tầng 2 rồi đi xuống tầng một tìm chìa khóa. Đúng lúc này, chủ nhà đi về thấy cửa phòng khách mở liền gọi vợ: "Sao không khóa cửa". Anh Quyết vào nhà và chốt cửa, phát hiện Cảnh đang nấp dưới ghế trốn liền hô to: "Trộm! Trộm".
Bị phát hiện, Cảnh rút dao mang theo đâm liên tiếp vào người anh Quyết. Tên trộm định tẩu thoát ở lối cầu thang thì bị chị Yến (vợ anh Quyết) chặn lại. Cảnh vung dao đâm khiến bà chủ nhà ngã gục để tìm đường trốn chạy. Nghe tiếng kêu của bố mẹ, cậu con trai cả 15 tuổi mở cửa phòng chạy ra liền bị Cảnh đâm nhiều nhát.
Hung thủ bỏ chạy lên lối tầng 3 nhưng bị người dân xung quanh vây bắt. Vợ chồng anh Quyết và con trai được đưa cấp cứu, nhưng chị Yến đã tử vong do mất nhiều máu.
Xét thấy hành vi của Cảnh là nguy hiểm và cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên phạt anh ta án tử hình.
Anh Thư