Chào anh,
Hôm trước em được bạn trong nhóm khuyên hãy mạnh dạn đăng bài vì hạnh phúc chỉ đến với những người dũng cảm mà thôi. Sau thời gian suy nghĩ, hôm nay em đã viết những dòng này đến anh.
Em xin giới thiệu đôi chút về mình.
Em được mọi người nhận xét là hiền, cũng dễ thương nhưng sao vẫn lẻ bóng. Sau thời gian quan sát, mọi người xung quanh đã tìm ra được lý do, đó là trước đây em lười đi chơi, cà phê với bạn bè, vấn đề này hiện tại em đã khắc phục. Em thường đi du lịch nhưng hay đi với gia đình và hội bạn gái FA. Tính tình vui vẻ nhưng với người mới quen thì hơi ít nói.
Em mong muốn gặp anh - người chân thành, có công việc ổn định và không hút thuốc vì em không chịu được mùi thuốc. Khi quen nhau, hãy cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cảm thấy không hài lòng ở đối phương điều gì thì nên nói cho nhau nghe, không nên giữ trong lòng.
Em sinh sống ở Tây Ninh, muốn làm quen với anh ở vùng lân cận để mình tiện tìm hiểu nhau. Nếu anh chân thành và thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ thì mình cho nhau cơ hội làm quen nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.