Chào anh - một nửa của trái tim em,
Đã 30 mùa xuân rồi, cái tuổi này bạn bè hầu như ai cũng có cuộc sống riêng, cũng đã ổn định chồng con, còn em vẫn vậy, vẫn lẻ loi một mình giữa Sài thành nhộn nhịp này.
Cuộc sống của em chỉ xoay quanh ngày 8 tiếng cho công việc, còn lại về nhà nấu ăn, ngủ nghỉ. Là nhân viên văn phòng với mức lương khá, đủ để bắt đầu lo cho gia đình nhỏ và định hướng cho tương lai.
Đường tình duyên của em so với bạn bè khá lận đận. Mối tình mà mình cho là khắc cốt ghi tâm cũng không thành. Đau khổ sau chia tay đã khiến em khó mở lòng hơn. Đã hơn 2 năm, dù cũng có vài người theo đuổi, em vẫn mãi loay hoay với nỗi đau cũ. Giờ em tự tin là mình có thể toàn tâm toàn ý để đến với người sau.
Có lẽ vì trải qua thất bại trong tình cảm nên em sẽ biết trân trọng những gì của hiện tại. Em mong tìm được người chung thủy, cùng nhau san sẻ buồn vui, chăm lo cho gia đình.
Em cao 1,52 m, được mọi người nhận xét là dễ thương, vui vẻ, dễ hòa đồng, khá trẻ so với tuổi. Em thích phượt, du lịch và là người khá chu toàn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Một mình thì sao cũng được, có thể sống phóng khoáng hơn chút, nhưng khi đã có gia đình, em toàn tâm toàn ý cho gia đình, cho chồng con.
Quan điểm về hôn nhân của em là lắng nghe, hiểu chuyện, nhường nhịn và chân thật. Em mong anh là người chín chắn, trầm tính, hòa đồng, không quá khó tính, không hút thuốc, biết uống bia rượu nhưng phải có điểm dừng, biết lo nghĩ cho tương lai, cho gia đình nhỏ. Anh có thể không đẹp trai, nhưng cũng đừng quá xấu, có nghề nghiệp ổn định. Vì chiều cao của em có hạn nên mong chồng tương lai cao 1,67 m trở lên. Em chỉ viết được bấy nhiêu. Nếu anh thấy phù hợp và có nhã ý thật sự, hãy liên lạc với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ánh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ