Chào anh - người em đang mong đợi,
Anh có biết là em đang mong anh lắm không, người đàn ông của em? Một người chân thành và nghiêm túc, người có thể cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng vui, cùng buồn và cùng nhau xây dựng một gia đình.
Em hơn 30 mươi xuân xanh một xíu rồi anh à, em cũng từng có tình yêu sống chết của tuổi trẻ nhưng em thật lòng còn người ta không thật dạ. Cho nên em vẫn đợi anh.
Em mong anh có công việc ổn định, đủ để chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Tất nhiên em sẽ không để anh phải lo một mình đâu. Và điều quan trọng là anh phải thương em, phải thật sự thương em. Bởi khi người ta thương nhau thì người ta sẽ biết làm thế nào để người thương của mình hạnh phúc, anh nhỉ?
Em thích nhất câu nói: "Nhà không cần lớn, chỉ cần trong đó có tình thương". Em mong gia đình chúng ta sẽ dùng yêu thương và chia sẻ để đối đãi với nhau sau tất cả những lo toan cuộc sống.
Cô gái của anh hơi nhỏ nhắn nhé, chỉ cao 1,5 m, nặng 43 kg thôi, nhưng đó không phải là vấn đề của cô ấy, vì cô ấy nghĩ cha mẹ sinh ra mình khỏe mạnh đã là rất hạnh phúc. À, cô gái của anh hiền lắm, cho nên anh vì thương mà đừng bắt nạt nhé.
Còn một điều này nữa anh ơi, anh của em thì phải lớn tuổi hơn em nhé. Anh có thể từng có gia đình hoặc độc thân. Tuy nhiên, nếu anh từng có gia đình thì chưa có con anh nhé. Vì em sợ mình chưa đủ khéo để cư xử với con, rồi con riêng, con chung, tội nghiệp con anh à.
Em đã dùng hết tất cả sự chân thành của mình để gửi gắm vào bài viết. Vì vậy nếu anh có đọc được những dòng này của em, hãy liên lạc với em liền nhé, em sẽ hồi âm thư anh ngay.
À con gái còn có giác quan thứ 6 đó anh, cho nên nếu thực sự là anh, là người em đang mong đợi, là người nghiêm túc muốn xây dựng gia đình thì hãy gửi thư cho em nhé. Còn ngoài mục đích này, đừng làm phí thời gian của cả hai, anh nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ