Anh à,
Em vừa mới bước qua sinh nhật 18 tuổi lần thứ 10 đấy. Mặc dù mọi người xung quanh đều nói em trẻ hơn so với tuổi thực rất nhiều nhưng em không thể trốn tránh được sự thật đã được nhà nước công nhận trên giấy khai sinh, là em đã cận kề đầu 3. Thực sự thì em chưa bận tâm nhiều đến chuyện chồng con đâu, vì cuộc sống độc thân hiện tại cũng rất vui vẻ và hạnh phúc theo cách riêng của nó. Nhưng em nghe nói con gái sau 30 tuổi sẽ lão hoá rất nhanh, nên em muốn kết hôn trước tuổi 30 để khoảnh khắc mặc váy cô dâu được xinh đẹp một cách trọn vẹn nhất. 28 phải chăng là cột mốc lý tưởng để em bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc?
Sở thích lớn nhất của em là đi du lịch và đam mê lớn nhất là kinh doanh. Em hay cười, hay nói nhưng cũng hơi bướng một chút. Em là cô gái nửa truyền thống nửa hiện đại. Khi về nhà thì muốn dành trọn thời gian cho gia đình như nấu món ăn Việt Nam, nói chuyện với bố mẹ, người thân. Khi ra đường là phải đẹp và vui chơi hết mình với bạn bè. Tính em khá chu đáo với mọi người xung quanh và biết chăm sóc bản thân. Em rất yêu trẻ con và cũng được trẻ con quý mến. Động lực lớn nhất thôi thúc em lấy chồng là ước mơ có một cô công chúa xinh hơn mẹ nó và chân dài như bố nó.
Mặc dù em cũng hơi nhiều tuổi nhưng anh yên tâm, em không phải hàng tồn kho đâu. Nhất định em sẽ khiến anh tự hào. Tự hào vì sánh bước cùng cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như em. Tự hào mỗi khi mở hộp cơm trưa ra được mọi người trầm trồ: "Ai nấu mà ngon thế" (cười). Tự hào bởi vì ai nhìn vào cũng bảo sao hai đứa này hạnh phúc thế. Anh nhé!
Em không quan trọng nhiều tuổi hay ít tuổi hơn, không quan trọng vùng miền. Mọi thứ em sẽ mặc định cho duyên số. Nhưng có một điều kiện đầu tiên và duy nhất là anh đang ở Nhật và có ý định sinh sống lâu dài bên này thôi anh nhé. Đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngoc Tran
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ