![]() |
'Tai nạn' của Sasha Gomez cho thấy sức mạnh của web cá nhân hiện nay. Ảnh: Evanwashere |
Câu chuyện bắt đầu khi Ivanna (từ chối tiết lộ họ do cô chuẩn bị lập gia đình) để quên chiếc Sidekick trong taxi. Sau khi mua một máy Sidekick mới, Ivanna đăng nhập vào tài khoản có sẵn và thấy trong đó tràn ngập ảnh một cô gái và gia đình cô ta cũng như nickname trên dịch vụ tin nhắn nhanh AOL.
Cô gái đó có tên Sasha Gomez, 16 tuổi, sống tại Corona, Queens (Mỹ). Gomez đã dùng chiếc điện thoại của Ivanna để chụp ảnh và 'chat' với bạn bè. Nhưng cô không biết rằng T-Mobile, công ty cung cấp dịch vụ cho thiết bị này, đã tự động nhập thông tin trong Sidekick vào máy chủ từ xa. Do đó, khi Ivanna mở tài khoản, cô sẽ xem được mọi hoạt động mà Gomez đã thực hiện trên điện thoại.
Guttman nhắn Gomez trả lại máy nhưng cô nói rằng anh đã nhầm lẫn. Do đó, anh lập một trang web mô tả ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra, đồng thời đăng ảnh Gomez và gia đình lên. Chỉ sau vài giờ, Guttman nhận được hàng trăm e-mail chia sẻ cảm giác của họ khi mất điện thoại, BlackBerry hay máy ảnh số...
Hơn 3.000 website, gồm cả những blog công nghệ nổi tiếng hiện nay như Gizmodo, đã đăng đường link dẫn đến trang của Guttman. Số thông điệp đã lên tới hàng nghìn và đến từ khắp mọi nơi như châu Phi và châu Á.
Nhiều độc giả còn "nhiệt tình" ghé thăm tài khoản của Gomez trên MySpace và "tấn công" cô cùng bạn bè bằng e-mail. Những người khác lại tìm được địa chỉ nhà Gomez ở Corona và đến đó quay video hoặc gào lên "đồ ăn cắp" chỉ để hàng xóm nghe thấy. Một số lại đem chuyện này lên diễn đàn và nhắc lại trường hợp chiếc Sidekick của Paris Hilton bị hack, tạo cơ hội cho hàng triệu người xem ảnh và danh sách địa chỉ liên lạc của cô.
Khi máy chủ web của Guttman bị sập vì quá tải, vài người đã sẵn lòng cung cấp server miễn phí. Một độc giả ở Orlando còn sáng tác một bài hát, trong đó có đoạn "quân ăn cắp, mau mau trả lại cô ấy chiếc Sidekick", và đăng lên MySpace.
Luis Pena, anh trai của Gomez, tự nhận là một cảnh sát quân đội và yêu cầu Guttman để em gái mình yên. Guttman đã đăng tất cả thông tin đó lên website. Thế là chỉ trong vài ngày, anh nhận được nhiều e-mail của những người lính tại ngũ hoặc xuất ngũ khẳng định hành động đe dọa như thế là vi phạm nghiêm trọng đến điều luật quân đội. Họ hứa sẽ báo cáo trường hợp của Pena lên cấp trên của cậu ta. "Tôi không muốn ai bị phạt cả. Tôi chỉ muốn họ trả lại chiếc Sidekick", Guttman trả lời.
Mẹ của Pena thừa nhận con trai bà đã gặp rắc rối với cấp trên sau khi họ nhận được những cuộc điện thoại phàn nàn. Site của Guttman đã gây quá nhiều phiền nhiễu và gia đình bà định kiện anh. Bà Gomez giải thích đã mua chiếc Sidekick với giá 50 USD ở một ga tàu điện ngầm cho cô con gái.
Sau những cố gắng không thành công, Guttman cùng Ivanna đến đồn cảnh sát Manhattan báo cáo. "Thực lòng tôi cũng chẳng muốn nổi tiếng chỉ vì mất điện thoại, nhưng trong máy có nhiều thông tin quan trọng như số điện thoại, e-mail và những dữ liệu cá nhân khác", Ivanna nói.
Cảnh sát đã bắt Sasha Gomez và buộc tội cô tàng trữ đồ ăn cắp. Tuy cuối cùng được thả, Gomez và gia đình vẫn phải chịu "tiếng nhơ" không biết đến bao giờ mọi người mới quên.
T.N. (theo The New York Times)