Kim Khánh
![]() |
Diễn viên Kim Khánh. Ảnh: Thành Nguyễn |
Tôi nghĩ, vấn đề là sự tự do lựa chọn của mỗi người, cuộc đời không ai giống ai, mỗi người đều sẽ gặp một vài hoàn cảnh khó xử.
Với tôi, kết hôn là việc hệ trọng, không thể nôn nóng, gấp rút. Nếu ngày mai tôi làm đám cưới, chắc chắn tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Còn bây giờ thì chưa.
Mỹ Uyên
Chúng ta cứ nhìn gần gần, rồi nhìn vào chính mình, sẽ thấy còn biết bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu nỗi niềm đáng chia sẻ...
Nồi nào úp vung nấy, nhưng duyên cớ nào làm vung và nồi không gặp nhau cũng là một câu hỏi mà mỗi người cần nghĩ cách trả lời cho riêng mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá vội vàng, quá bối rối rồi đi đến những quyết định khiến sau này phải tiếc nuối.
Minh Thư
![]() |
Diễn viên Minh Thư. Ảnh: dienanh |
Sau một lần lỡ nhịp mà không vì bất kỳ lý do nào đáng nói, dường như đó là cuộc tình có duyên nhưng không phận, tôi chỉ chú tâm vào công việc. Nhiều người không hiểu nói rằng tôi kén chọn, nhưng thực ra, gặp một người tâm đầu ý hợp đâu có dễ.
Bất kỳ ai cũng vậy thôi, trước việc lựa chọn bạn đời, ai mà không đắn đo suy nghĩ. Không riêng gì nghệ sĩ chúng tôi mà có biết bao cô gái bình thường xung quanh cũng đang lao đao trong chuyện tình ái, vậy mà có mấy ai biết và quan tâm chia sẻ.
Hồng Ánh
Có thể coi đây là xu hướng mới của phụ nữ Việt Nam hiện đại cũng không sai. Vai trò của người phụ nữ ngày nay đã được xã hội công nhận một cách bình đẳng hơn so với nam giới, vượt ra khỏi quan niệm của phong kiến ngày xưa khi nói đến phụ nữ là chỉ nói đến "cái bếp".
Quan niệm về hạnh phúc gia đình của Hồng Ánh có thể nói thật gọn trong một câu của người xưa mà mình thấy thời nào cũng đúng, đó là "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Nhưng để tìm được điều này rất khó.
![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. Ảnh: dienanh |
Lý Hương
Bao năm trời trên đất khách, tôi những tưởng sẽ được hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng tất cả phải do duyên số. Mới đầu cái gì cũng đẹp, nhưng gần nhau lâu và theo thời gian thì mới biết được lòng người ta.
Bây giờ độc thân cũng có nhiều cái vui, được tự do, thoải mái thực hiện những gì mình muốn, làm gì đi đâu cũng không phải quan tâm, lo lắng như lúc trước. Nhưng nói thật, phụ nữ mà độc thân hoài cũng buồn. Đôi lúc tôi "thèm" một mái ấm gia đình, có người lo lắng thương yêu, nhưng đó phải là người tốt, chứ giả tạo thì... thôi, thà "ở vậy" một mình. Tôi sắp ra album, trong đó có ca khúc Chẳng cần anh nữa đâu, có lẽ đó là tâm trạng buồn nhất của tôi lúc này.