Thật sự để trở thành một doanh nhân rất khó, để hài hòa giữa gia đình và doanh nghiệp còn khó hơn. Mấy hôm nay, đọc rất nhiều ý kiến của các bạn về doanh nhân, tôi cũng xin góp vài ý kiến. (liemht).
Anh Nghĩa nói quá đúng. Một doanh nhân thành đạt đâu có nhất thiết phải như mấy doanh nhân kia. Họ viện cớ công việc để đi nhậu, để tiếp khách này nọ, rồi tiếp khách, đối tác với mấy em "út ". Thật nực cười. (Vũ Thị Thu)
Nhiều lúc chúng ta cứ than sao cứ bận rộn quá, không còn thời gian đâu cho bạn bè, nguời thân và gần nhất là gia đình. Và trong suy tuởng của họ, xem điều này là một sự thành đạt. (Võ Đức Duy)
> Doanh nhân bận rộn không có nghĩa là thành đạt
Vợ cũng may mắn có chồng là doanh nhân thành đạt. Chồng lại yêu vợ con nữa. Thế thì còn gì bằng. Nhưng hạnh phúc của vợ dường như không tỉ lệ thuận với sự thành đạt của chồng. (KLinh)
> > Nỗi niềm doanh nhân gửi vợ
Không hiểu sao, các ông lại cho rằng nhậu nhẹt lại là một phần trong 'văn hóa kinh doanh' của người Việt? Phải gọi cho đúng hơn đó là một phần của 'tập quán xấu trong kinh doanh', nó chỉ xảy ra trong một giai đoạn nào đó của xã hội mà thôi. (kghlt)
> Công ty tôi luôn hoạt động tốt mà chẳng cần phải ăn nhậu bê tha
Nếu nói là thích chuyện uống bia rượu đúng là chúng tôi có thích nhưng là thỉnh thoảng uống với những người bạn thân, gia đình thôi. Chúng tôi thích những bữa cơm gia đình hơn đơn giản đầm ấm và được nghỉ ngơi, nhưng công việc là như vậy, văn hóa kinh doanh là như vậy. (Nguyễn Thiên Sứ)
> Công ty tôi luôn hoạt động tốt mà chẳng cần phải ăn nhậu bê tha
Tôi đồng ý với quan điểm của anh Trí. Nhiều lúc chúng ta cứ than sao cứ bận rộn quá, không còn thời gian đâu cho bạn bè, người thân và gần nhất là gia đình. Và trong suy tuởng của họ, xem điều này là một sự thành đạt (Võ Đức Duy).
> Doanh nhân bận rộn không có nghĩa là thành đạt
Là một doanh nhân tôi đã từng trải qua các cung bậc thăng trầm của cuộc sống giữa gia đình và công việc. Đã có lúc ấm áp và tràn đầy sinh lực khi hậu phương ủng hộ và không ít lần cô đơn trên chính con đường mình đi (Việt Anh).
> Nỗi niềm doanh nhân gửi vợ \ Chuyện nhậu nhẹt của các sếp
Tôi 32 tuổi và là chủ một công ty riêng. Công ty đang hoạt động tốt và đang đà phát triển. Tất nhiên trong quá khứ cũng có những lúc khó khăn, nhưng nhìn chung tôi là một doanh nhân khá may mắn (Phan Khánh Nghĩa).
> Nỗi niềm doanh nhân gửi vợ \ Đâu phải cứ bận rộn mới là doanh nhân
Tôi cho rằng dù là vợ doanh nhân hay một người bình thường thì các bạn cũng cần phải có thời gian để lo cho mình và yêu bản thân mình. Khi bạn hiểu giá trị của mình rồi mới có thể giải quyết được các vấn đề xảy ra xung quanh (Trần Minh Thiện).
> Người yêu doanh nhân của tôi trượt dài trên bàn nhậu
Tôi nghĩ một doanh nhân biết định liệu, sắp xếp quỹ thời gian hợp lý thì sẽ luôn giữ được sự điều độ, không quá bận rộn, không quá rảnh rỗi. (Anh Tú)
> Doanh nhân bận rộn đâu hẳn đã thành đạt
Doanh nhân "nhậu" không phải là xấu, nhưng chồng "nhậu" thì khổ lắm em ạ. Chị chỉ muốn kể cho em nghe một chút về cảnh vợ của chồng "nhậu" như thế nào thôi, không muốn chỉ trích việc nhậu của các anh, vì với họ thì đó là vì công việc. (Ngọc Minh)
> Người yêu doanh nhân của tôi trượt dài trên bàn nhậu