From: Thanh Ha
Sent: Thursday, May 29, 2008 1:06 AM
Subject: Hãy co gang
Chị Ngân à,
Chị đã chủ quan để mọi chuyện đi quá xa, khi không thể kiểm soát nổi thì chị lại quyết định vội vàng (tính cách của những người phụ nữ cá tính). Em rất tin là trước khi chị dự định có con, chị cũng đã trù tính ra tình huống này rồi. Với một người như vậy, không có gì là không làm được chị à! Sai lầm là chị để tình cảm và những hờn giận của mình dẫn đường chỉ lối. Tuy nhiên với hoàn cảnh của chị lúc này, em cũng khuyên chị theo quan điểm của cá nhân em.
Nơi duy nhất mà chị trông chờ vào chỉ có thể là gia đình, bố mẹ và anh chị em của mình. Ngoài ra, bạn bè đồng nghiệp cũng sẽ hỗ trợ nhưng sẽ ít thôi, so với cả quá trình nuôi nấng, dạy dỗ các cháu. Chị đừng hy vọng nhiều từ người khác, cũng đừng tạo sức ép cho anh ta thời điểm này. (Nếu là người tốt, anh ta sẽ biết cần làm gì?). Tất cả chỉ có giờ là sự cố gắng của bản thân chị, vì tương lai của cả ba mẹ con. Điều quan trọng trước nhất, chị cần điều trị khối u kia đi đã, nếu không có sức khỏe, làm sao chăm sóc các cháu tốt được?
Nếu anh ta có lòng hảo tâm, hãy nhận với tư cách một người bạn, không phải nhận từ bố của những đứa con chị. Nếu chị làm khác, rất nhiều rắc rối phát sinh, chị chẳng được gì hết, không ai bênh chị đâu. Cuối cùng, chị cũng sẽ không giữ được sự nể trọng của rất nhiều người khác. Chị hãy hạ quyết tâm "việc mình làm, tự mình chịu" và đừng để liên lụy tới ai. Tất cả cố gắng của chị rồi sẽ được "đền đáp" thôi. Chị hãy chấp nhận, theo quan điểm của đạo Phật "trả quả" cho những suy nghĩ nông nổi của mình trước kia. Khi thấy quyết tâm và nỗ lực của chị, em tin gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sẽ ủng hộ và giúp đỡ. Chị đừng quá lo lắng!
Nói về hiện tại, chị đang "được" cũng nhiều đấy chứ, hai đứa con kháu khỉnh, 1 trai 1 gái. Chị nhìn xung quanh xem, có phải ai cũng có may mắn này đâu? Với bệnh tật như của chị, thì có con càng sớm lại càng tốt đấy! Em tin các con sẽ là điểm tựa vững chắc cho chị sau này. Theo quan điểm của em, chồng cũng cần, nhưng không thể cần nhiều hơn con được chị ạ. Suy nghĩ đó sẽ càng đúng khi chị càng nhiều tuổi. Cái đáng lo nhất của chị trước đây là "không thể sinh con", giờ chị đã được giải tỏa rồi, hãy nghĩ về điều đó chị ạ!
Hy vọng sau này, chị còn có thể tìm thấy một người đàn ông khác, yêu thương chị, thông cảm với những nỗ lực và hy sinh của chị. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị hãy luôn độc lập. Em đã gặp những người phụ nữ, hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng họ cũng có thể vượt qua chị ạ, em tin là chị sẽ làm được. Tuy sẽ có nhiều lúc cảm thấy tủi phận và thương cho những thiệt thòi của các con sau này. Em chúc chị luôn mạnh mẽ và yêu đời!
Chị liên hệ với em chị nhá (hanhthien@gmail.com), có gì em sẽ đến thăm chị và các cháu! Chúc chị sớm khỏi bệnh và hai cháu luôn mạnh khỏe vui tươi!