Một lần tình cờ, tôi đã mở nhạc nho nhỏ và tôi đã hát theo điệu nhạc (tất nhiên là nhỏ thôi). Chính điều này đã làm tôi mất tập trung và lần đó hiệu quả thật bất ngờ. Sau đó tôi có áp dụng nhiều lần và đều có kết quả tốt. (Nguyen Hung)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Tôi từng là nạn nhân về "cái sự khỏe" của chồng và chưa lần nào được thoả mãn. Là một phụ nữ tôi muốn tâm sự để anh biết chúng tôi muốn gì khi cùng chồng gần gũi.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Chồng đang gặp khó khăn đã không biết cùng chồng bàn bạc cách giải quyết, không biết giúp đỡ chồng, lại đi tìm ngay thú vui cho bản thân. Nói chung tôi thấy ở vợ anh rất nhiều điểm xấu.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Tuy cũng ở hoàn cảnh tương tự như anh, nhưng tôi không chấp nhận sự chung đụng trong tình cảm. Tôi đã thẳng thắn nói lời chia tay, tất nhiên khó có thể nói chuyện, nhưng có thể viết email, để cô ấy hiểu mình. (Ritty Chen)
> Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Muốn kéo dài thời gian "chăn gối", hãy tập trung suy nghĩ sang vấn đề khác nhằm hạn chế cảm xúc dâng trào, dần dần Đoàn sẽ điều chỉnh được thời gian mà anh muốn.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Anh nên gần gũi với vợ, cùng nhau tra cứu sách vở, hỏi ý kiến bác sĩ để tìm ra lối thoát. Bản chất của phụ nữ Việt Nam là chịu đựng, vị tha và sẵn sàng đồng cam chịu khổ. Tôi tin rằng vợ anh sẽ chấp nhận sự thật này và sẽ cùng anh chia sẻ nỗi bất hạnh.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Các ông chồng cứ “hùng hục”chứng tỏ sức mạnh, nhưng đâu biết rằng cho dù phụ nữ chúng tôi không lên “đỉnh”, nhưng lại rất hạnh phúc nếu chồng hôn hít cơ thể mình, thủ thỉ vào tai mình những lời mặn nồng.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Theo tôi biết, gia đình anh chưa có con, điều đó càng tốt cho cả hai. Bởi nếu anh là người đàn ông tốt, nhưng không đem cảm xúc và cảm giác gì cho một người vợ thì cũng chỉ đem lại bi kịch như cuộc sống hiện tại của gia đình tôi. (Mây)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Nhiều khi không phải vì vấn đề xui xẻo gặp phải tai nạn như anh, nhưng vì những rắc rối khác, chẳng hạn như sức khỏe yếu, rối loạn chức năng sinh lý, áp lực công việc, nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng… Tuy vậy, phụ nữ chúng tôi vẫn sống ổn.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Bản thân là nam nhi, anh phải có quyết định dứt khoát, phải thay đổi được nề nếp trong gia đình. Nếu anh làm không nổi thì nên dứt bỏ, tìm cho mình thế giới nào mình thực sự làm đàn ông, làm chủ một gia đình. (Ted Toronto)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Chắc là anh chưa biết đến khái niệm về điểm G trên cơ thể người phụ nữ. Theo khoa học, khi tiếp xúc liên tục điểm G thì có thể mang lại cảm giác cực khoái liên tục cho người phụ nữ! (Cong Son Dang)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Tôi là người phụ nữ có một người chồng như anh, nhưng chúng tôi vẫn có một cuộc sống rất hạnh phúc. Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau trong đời.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Tình cảm vợ chồng đang trục trặc sao anh lại làm như vậy? Tôi nghĩ anh phải tỉnh táo mới được. Anh nên nói chuyện thẳng thắn với vợ mình để cùng nhau tìm hướng giải quyết. (Thanh Tung)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Với vấn đề của Đoàn tôi nghĩ rằng đó là một tai nạn chứ không phải là vấn đề bẩm sinh. Vì vậy, tôi nghĩ vợ Đoàn sẽ hiểu. Để cho vợ Đoàn thỏa mãn trong vấn đề tình dục thì tôi nghĩ có thể tìm thêm các phương pháp hỗ trợ. (Nguyen Huu Khoi)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Tôi không cho rằng tình yêu trong sáng, sự thủy chung sẽ gắn kết đôi lứa mãi mãi như cách đây vài chục năm hay trong tiểu thuyết. Hãy để cho vợ anh đi tìm hạnh phúc của cô ấy. Đứng níu kéo một cách vô vọng. (Truong Bich Dao)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Những nụ hôn nồng cháy, những lời nói yêu thương, và anh vẫn còn có một cơ thể cường tráng, những ngón tay khéo léo…, tất cả cái đó là quá đủ để đem lại hạnh phúc cho vợ anh.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Nếu cứ kéo dài tình trạng này, anh sẽ luôn khổ sở vì sự ích kỷ của mình, cô ấy cũng luôn khổ sở vì bị anh dằn vặt. Rồi có thể đến lúc một chút tôn trọng, một chút thương cảm với nhau cũng không còn nữa.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Chị ấy phải chịu đựng một mình không thể nói cùng ai, vì vậy chị rất cần sự quan tâm và chia sẻ của anh hơn bao giờ hết. Việc anh tự ti, say xỉn về mắng chửi đã đẩy chị ấy ngày càng xa anh hơn là một điều tất yếu.
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Anh hãy trình bày hết các khó khăn với các bác sĩ. Các lương y sẽ có diệu kế giúp anh. Theo tôi biết, những trường hợp như anh đã được Bệnh viện điều trị hiệu quả (đã đăng nhiều kỳ trên tạp chí Thế giới mới). (Nguyen Nam Hung)
>Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Hạnh phúc của vợ chồng tôi kéo dài không được lâu. Lý do không phải là về vấn đề kinh tế hay công việc tác động, cũng không phải do tình cảm không còn nồng nàn như hồi yêu nhau, mà lại nằm ở phần tế nhị trong sinh hoạt vợ chồng. (Đoàn)