Ngày 5/9, trời mưa nhưng hàng trăm người dân vẫn kéo đến chật kín hội trường xét xử của TAND tỉnh Nghệ An dự phiên xét xử kẻ giết người Nguyễn Quang Nguyên (23 tuổi, thị xã Cửa Lò).
![]() |
Nguyễn Quang Nguyên tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyên Khoa |
Nạn nhân bị Nguyên sát hại là anh Cao Văn Anh, người bạn thân cùng làng. Cả hai cùng đi làm công nhân buộc thép tại một công trường xây dựng ở huyện Nghĩa Đàn.
Trưa 3/5, Nguyên cùng 2 người bạn tên Kiên và Phát rủ nhau đi uống bia. Trong cuộc nhậu, 2 người này kể anh Văn Anh có nói xấu Nguyên. Tức giận, Nguyên chạy về lán trọ công nhân tìm gặp bạn để hỏi cho rõ. Nói với nhau được 2 câu, Nguyên cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người Văn Anh. Thấy nạn nhân gục xuống, Nguyên bỏ trốn về quê.
Phiên xét xử trở nên "nóng" hơn khi hàng trăm người tỏ ra bức xúc trước lời khai thuật lại việc giết người của Nguyên. Người thân của cả bị hại lẫn bị cáo nhiều lần định lao vào đánh nhau khiến cảnh sát vất vả can ngăn.
![]() |
Suốt phiên tòa, góa phụ tuổi 23 liên tục khóc. Ảnh: Nguyên Khoa |
Ngồi lọt thỏm trên hàng ghế dành cho gia đình bị hại có cô gái mặc áo đen, đầu chít khăn tang. Thỉnh thoảng cô nhìn di ảnh nạn nhân rồi lại đưa tay xoa bụng, khóc nức nở. Cô gái tên Mai, 23 tuổi, là vợ sắp cưới của nạn nhân.
Yêu nhau từ năm 2010, cả hai cùng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào giữa năm 2012. Muốn có tiền chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, Văn Anh hăm hở lên đường đi làm công nhân, Mai cũng vào Hà Tĩnh bán quần áo. Ngày 2/5, Mai xin nghỉ việc, lên ủy ban xã xin giấy xác nhận tình trạng độc thân để đi làm thủ tục đăng ký́ kết hôn.
Chiều 3/5, đang hăm hở cầm giấy về thị xã Cửa Lò để cùng Văn Anh đi làm thủ tục thành vợ thành chồng, Mai nhận được tin sét đánh chồng sắp cưới đã bị giết.
"Nghe tin mà trời đất như suy sụp hoàn toàn. Lúc đó, em coi mình là người vợ, lao vào lo lắng việc tang cho anh ấy dù chưa được một ngày chính thức làm vợ", Mai tâm sự.
Sau tang lễ 3 ngày, Mai mới hay đã có thai. Vượt qua sự mặc cảm, xấu hổ, cô mạnh dạn nói chuyện với người thân hai gia đình, xin được làm con dâu và tự nguyện xin về thị xã Cửa Lò để hương khói cho chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chờ ngày sinh con.
"Cả đại gia đình chúng tôi rất thương và quý trọng tình cảm của con dâu. Dù chưa được một lần đeo nhẫn cưới, mặc áo cô dâu nhưng cháu nó làm rất tốt bổn phận của người vợ. Ông trời đã thương chúng tôi khi để lại cho thằng Anh một giọt máu trên đời", bố chồng chị Mai kể về con dâu.
![]() |
Người thân gia đình bị hại khóc nức nở mỗi khi nghe hội đồng xét xử nhắc tên con trai. Ảnh: Nguyên Khoa |
Sau khi thẩm vấn, tòa nhận thấy 2 bạn của hung thủ cũng cần phải bị xem xét hành vi kích động giết người, với vai trò đồng phạm. Tình tiết Mai đang mang bầu cũng cần bổ sung vào cáo trạng để buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng con nhỏ cho nạn nhân... HĐXX tuyên trả lại hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Khi nghe quyết định của tòa, cô gái 23 tuổi tay ôm bụng, nước mắt lã chã nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
* Tên cô gái đã được thay đổi.
Nguyên Khoa