Tôi vào Nam học cao đẳng, qua những lần vô tình gặp trên mạng, chúng tôi thành người yêu của nhau. Do xa cách về địa lý, tôi và anh ít khi gặp mặt. Mỗi lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng anh lại yêu tôi tha thiết và tính đến chuyện cưới xin.
Tôi mới 20 cái xuân xanh, yêu ghét không rõ ràng, lúc thích lúc không. Rồi tự nhiên tôi không thích anh nữa, quay sang ghét, như chính cái tuổi đôi mươi đỏng đảnh vậy. Tôi cũng không một lời giải thích với anh, vô tư cho tới ngày anh nhắn tin và nhắc lại chuyện cũ. Nếu anh không xuất hiện chắc tôi cũng chẳng nhớ gì về chuyện cũ (cả hai kết bạn trên mạng từ lâu nhưng trong đầu tôi không nhớ nhung gì); giờ lại thấy nhớ anh, thương anh vì trước kia để anh bơ vơ với nỗi buồn khi vắng tôi. Tôi giờ là mẹ của hai bé con, chồng yêu thương tôi. Tôi và người cũ thi thoảng nhắn tin, nói chuyện điện thoại và rất vui vì điều đó. Tôi làm vậy liệu có đúng không?
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc