Người gửi: Thanh Mai
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nỗi buồn đi tàu bay thời nay
Tôi còn nhớ cách đây mấy năm có một thằng bé con 9 hay 10 tuổi ở Ba Lan dọa khủng bố cả một ngân hàng, chỉ vì mẹ nó phải xếp hàng quá lâu. Liệu có phải thông tin về những vụ việc dọa bom có quá nhiều khiến ai cũng có thể sử dụng nó để đùa, hay để trải cảm giác lạ.
Một kẻ thất tình ở Quảng Châu cũng khiến bao nhiêu người khốn đốn vì cả chuyến bay phải trở về chỗ xuất phát, chờ kiểm tra chán chê rồi mới được đi tiếp. Anh ta thật quá đáng. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, có đáng phải quan tâm đến những lời vớ vẩn của anh ta đến mức gây bao nhiêu phiền toái cho cả trăm hành khách thế không nhỉ?
Một anh thanh niên, chỉ vì ngượng nghịu khi khai báo cái đồ chơi tình dục của mình cho cô nhân viên sân bay - chuyện này ai mà chả thẹn nhỉ - cũng làm cả chuyến bay bị hoãn, rồi thì kiểm tra, rồi thì sơ tán. Mệt quá đi.
Tôi nghĩ các cơ quan an ninh chỉ cần lập danh sách một loạt những kẻ tình nghi, những kẻ thuộc nhóm nguy cơ cao, đưa họ đi qua cửa kiểm tra đặc biệt hơn - loại cửa màu đen hay da cam chẳng hạn - thì đỡ khổ cho hành khách nhiều.
Vài lời thô thiển. Mong được các bạn chỉ giáo.