Lương tôi 22 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nếu là tôi khi xưa, an phận thì đã có cuộc sống hài lòng nơi Sài thành hoa lệ.
Tôi 41 tuổi, năm năm trước làm cho công ty kinh doanh đèn led, công việc cũng tốt, sau đó công ty thua lỗ và nợ tôi sáu tháng lương.
Tôi là nữ, độc thân, 33 tuổi, đồng tính, xác định không lấy chồng và sinh con, cứ ở vậy nuôi ba mẹ và con trai của anh hai.
Tôi lấy vợ năm 27 tuổi, giờ tôi 34 tuổi, bảy năm trôi qua, tôi luôn mong muốn có được cuộc sống thoải mái hơn.
Số tiền trả hàng tháng gần hết lương của tôi, hiện tại tôi rất chật vật dù tính ra mới chỉ nợ vài chục triệu đồng.
Tôi 42 tuổi, chồng 48 tuổi, vợ chồng mang trên người số nợ quá lớn do quá trình ra riêng và làm ăn không tính toán, giờ cơ cực.
Tôi mang nợ 100 triệu đồng vì cờ bạc, lấy tài sản công ty đem bán; giờ không còn đường nào xoay xở để xử lý.
Tôi 34 tuổi, ở nhà chăm con nhỏ tám tháng tuổi do chồng đi làm xa, mong có thêm thu nhập để phụ giúp kinh tế cùng chồng.
Năm 2020, em chồng bài bạc gây nợ nên lúc đó nhà chồng chạy vạy để trả nợ cho em, khi đó tôi không có tiền để giúp đỡ em.
Hàng chục cuộc gọi lạ chửi rủa, doạ giết đang "nã" ngày đêm vào điện thoại chị Nhạn cùng gần 200 người quen nhằm đòi khoản nợ 14 triệu đồng chị không vay.
MỹSau hơn 40 năm vay tiền để trả học phí đại học, đến nay ông Hamilton vẫn chưa trả hết nợ.
Tôi mới bị lừa bởi một công ty đầu tư ảo, số tiền thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
Trong tổng nợ của tôi có 400 triệu đồng mẹ cho mượn để trả những khoản vay online, ngân hàng, tín dụng đen.
Vừa yêu nhau được nửa năm, mới ra mắt gia đình hai bên, chúng tôi đã xác định trong ba năm tới sẽ cưới, đột nhiên tai họa ập đến.
Bỏ vào phong bao 50-100 nghìn, Dung vẫn phải cân nhắc vì từng chứng kiến thái độ trẻ khi bóc lì xì, chị chọn cách hạn chế đi chúc Tết để tránh khó xử.
Tôi 39 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng.
Tôi là nữ, 30 tuổi, lấy chồng gần hai năm, con một tuổi; nhà đẻ tôi có hai anh em, trên tôi là anh trai.
Không cho vay thì mất tình cảm, mà cho vay không đòi lại được thậm chí còn mất cả tình lẫn tiền, vậy việc gì tôi phải mất cả hai?
'Anh tự đi kiếm tiền mà tiêu xài, đừng hỏi mượn mãi', biết là tình cảm anh em coi như bỏ, nhưng tôi quyết không làm cái máy in tiền.
Tôi 40 tuổi, là mẹ đơn thân của hai con 15 tuổi và 11 tuổi, ly hôn chồng tám năm trước vì anh có người phụ nữ khác.