Mỗi tháng phải trả 7-8 triệu đồng cho công ty tài chính, nhiều lần nói dối để mượn tiền khiến tôi u ất.
Ngày anh Thành thông báo đang mang khoản nợ hơn 700 triệu vì đầu tư tiền ảo, chị Minh Hiền mất ngủ nhiều đêm vì quá sốc.
Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng với tổng thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng, trong đó tôi được 27 triệu đồng.
Nhiều người thành công thì mong Tết để flex, kẻ nợ nần và thất bại lại chán nản.
Nhiều tiền chưa chắc khiến bạn hạnh phúc hơn nhưng càng ít nợ càng hạnh phúc.
Giáng sinh vừa rồi, tôi dùng phiếu quà tặng của Công đoàn để mua cho con gái chiếc xe đạp như mong ước. Còn phiếu quà tặng năm trước, tôi đã sử dụng vào dịp giảm giá hè vừa qua để mua giày cho các cháu.
Tôi 28 tuổi, yêu bạn gái được ba năm, cô ấy bảo nếu năm nay không cưới tôi thì sẽ lấy chồng theo gia đình sắp đặt.
Tôi 36 tuổi, nợ 900 triệu đồng, gồm nợ ngân hàng 500 triệu đồng trả trong 36 tháng, thẻ tín dụng 250 triệu đồng, mượn người thân 150 triệu đồng.
Học lên Tiến sĩ với hy vọng giúp gia đình trả được món nợ 5,5 tỷ đồng, đã có lúc tôi trở thành vô gia cư, không xu dính túi.
Lãi suất cao và các khoản hỗ trợ trong đại dịch giảm sút khiến người dân, doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin phá sản năm 2023 tăng 18% so với năm trước đó.
Cho vay tiền là một hành động rủi ro vì người vay có thể không trả được hoặc rất lâu mới trả và gây rạn nứt nhiều mối quan hệ.
Ảo tưởng sẽ được cầm trong tay số tiền lớn một cách dễ dàng khiến các con bạc không còn động lực làm việc, thay đổi.
Ở tuổi 20, con tôi lại bị mở thẻ tín dụng với tư duy 'tiêu trước trả sau' nhưng sau đó mắc nợ quá nhiều.
Một vài hội nhóm trên mạng xã hội đang là nơi 'ươm' mầm mống tội phạm.
Tại sao nhiều người, như mẹ tôi lại đam mê chơi hụi, bất chấp rủi ro mất tiền?
Chúng tôi dành dụm khoảng 300 triệu đồng, muốn làm quỹ dự phòng; tuy nhiên chồng đang muốn mua ôtô để tiện trong việc đi lại.
Tôi 23 tuổi, nhà có ba anh em, em gái mới vào đại học, anh trai đã có gia đình và một bé, bố mẹ tôi 45 tuổi.
Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi muốn giành quyền nuôi hai con (7 và 4 tuổi) vì vợ nợ nần chồng chất và không có công việc ổn định.
Đầu năm nay tôi vay một số nguời làm chung công ty một ít tiền để chi tiêu vì có khoản nợ phải trả, lương không đủ gồng gánh.
Tôi luôn đau đáu về công việc, nghĩ làm cách nào để tăng thu nhập, làm sao đủ trả nợ, nuôi hai con, nợ thế này bao giờ mới hết.