Do ngòi cháy bị tắt nên mìn không phát nổ. Tiếp đó, Thắng lên ban công tầng 2, tay cầm một quả nổ khác ném xuống sân, nói: "Chết thì cùng chết". Tuy nhiên, quả thứ hai này tiếp tục bị "xịt".
Ngày 27/11, hành vi của Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, huyện Đông Anh) bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạm tội giết người, án phạt 8 năm tù. Theo tòa, việc quả nổ không nổ là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Thắng. Nếu mìn nổ sẽ có khả năng gây sát thương trong bán kính 3-5 m.
Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn giữa vợ chồng Thắng và gia đình anh Vũ Minh Đức, chị La Ngân Lệ (thành phố Lào Cai). Theo thỏa thuận, hoa tươi được chuyển từ Lào Cai về Hà Nội cho nhà Thắng. Tiền thanh toán được chuyển qua tài khoản ngân hàng. Sau 4 năm hợp tác, từ cuối năm 2006, vợ chồng Thắng nhận hoa nhưng không thanh toán tiền. Bên bán nhiều lần giục đòi nhưng bên mua không trả.
Tối 8/5, vợ chồng anh Đức tới nhà Thắng để đối chiếu và chốt tiền nợ gần 670 triệu đồng. Vợ chồng Thắng hẹn tới ngày hôm sau sẽ thanh toán. Tối 9/5, tại nhà riêng, vợ Thắng khất với chủ nợ: "Em không có tiền, cho em nợ lại trả dần". Chị Lệ không đồng ý nên hai bên to tiếng cãi nhau. Đúng lúc này, Thắng xông tới ném quả mìn thứ nhất vào chỗ vợ chồng anh Đức và một số người đi cùng đòi nợ đang đứng.
Anh Thư