![]() |
Nistelrooy trong buổi ra mắt tại sân Bernabeu. Ảnh: AFP |
“Mối quan hệ giữa tôi với Ferguson đã kết thúc một cách đáng tiếc”, Nistelrooy tâm sự ngay sau khi chia tay sân Old Trafford, nơi đã cho anh 5 năm ngọt nhạt. “Ông ấy đã làm cho tôi nhiều điều, kiên nhẫn chờ đợi khi tôi bị chấn thương, cho tôi cơ hội chơi bóng và sự tin tưởng. Tuy nhiên, điều gì đến cũng đã đến. Một mối quan hệ tốt đã rạn vỡ".
Tân binh 10,2 triệu bảng của Real nặng nề nói thêm: “Tôi đã không nói một lời chào tạm biệt nào với Ferguson, dù có thừa thời gian để làm điều đó. Tôi biết rằng mình còn mắc nợ ông ấy nhiều điều nhưng tất cả cũng chỉ khiến tôi thêm tiếc nuối khi mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ”.
Các cổ động viên của "Quỷ đỏ" chỉ mới cảm nhận được việc ngôi sao tiền đạo của họ sẽ ra đi, khi thấy mối quan hệ giữa anh với ông thày Fergie xấu đi vào cuối mùa giải năm ngoái. Nhưng trên thực tế, tiền đạo người Hà Lan đã có ý định ra đi từ trước đó vài tháng. “Tôi quyết định ra đi từ sau trận chung kết Cup Liên đoàn hồi tháng hai”, chân sút đã 150 lần lập công cho MU tiết lộ. “Đó là thời điểm tôi không may mắn nên cũng không làm được gì nhiều cho CLB và các cổ động viên. Chính điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của tôi với Ferguson. Và tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt sau 5 năm gắn bó với Manchester. Dù vậy, tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian đã qua, trong đó có cả sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ”.
Bỏ lại đằng sau quãng đường mới đi qua, tiền đạo 30 tuổi này cho biết anh đang lấy lại niềm tin và phong độ để bắt đầu cuộc chinh chiến mới với đội bóng Tây Ban Nha, nơi anh sẽ được chơi bóng cùng người đồng đội cũ ở MU. Nistelrooy phát biểu: "Tôi cảm thấy rất phấn chấn khi được đến với Real. Chắc chắn, tôi sẽ cống hiến và nỗ lực hết mình vì CLB mới. Thật thú vị khi tôi được gặp lại Beckham. Chúng tôi đã có hai năm chơi bóng cùng nhau ở MU trước khi anh ấy chuyển đến đây".
Như vậy, Nistelrooy là bản hợp đồng thứ 3 mà đội bóng Hoàng gia ký được trong mùa hè này, sau khi đã mua về Cannavaro và Emerson từ Juve. Nhận được những lời ngợi khen hết mực từ Chủ tịch Calderon, nhưng với tiền đạo người Hà Lan, điều này không hoàn toàn đồng nghĩa với một suất đá chính. Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi sự cạnh tranh rất lớn từ các "ma cũ" Raul, Robinho, Cassano và Ronaldo.
Hà Uyên tổng hợp