From: Huy
To: vne-tamsu
Subject: Chia sẻ với anh Hải Ninh về bài "Tôi nên tha thứ hay ly hôn với vợ?"
Anh Ninh thân mến!
Đọc bài của anh mặc dù đang rất bận, nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ với anh vài dòng. Tôi thực sự thông cảm với những gì anh đang trải qua vì bản thân tôi cũng đã có lúc rơi vào hoàn cảnh tương tự, tuy sự việc có lẽ chưa tới mức như trường hợp của anh (vợ tôi mới chỉ thực sự ở mức nhắn tin qua lại và thú thật với tôi là có tình cảm với người kia).
Khi rơi vào hoàn cảnh như vậy tôi đã bị xúc phạm ghê gớm và đã kiên quyết chọn giải pháp ly hôn mặc dù cảm thấy vô cùng đau xót (tôi cũng đã phải khóc rất nhiều). Vợ tôi cũng đã van xin tôi và nói rằng không thể chịu đựng được sự tan vỡ của gia đình. Lúc đó tôi cũng đã có 2 con và thật may mắn cho tôi, vì nghĩ đến hai đứa nhỏ tôi đã quyết định tha thứ cho vợ tôi lần đó, đồng thời với việc chỉ rõ cho cô ấy hậu quả vô cùng lớn chắc chắn sẽ xảy ra nếu cô ấy tái phạm.
Sau đó do dư âm của sự việc này nên vợ chồng tôi vẫn có vài lần lục đục trong khoảng 1 năm, nhưng rồi vợ tôi cũng đã lấy lại được lòng tin của tôi và đến nay (sau khoảng 3 năm) thì quan hệ của chúng tôi đã hoàn toàn bình thường.
Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thấy mình đã chọn giải pháp đúng và việc tha thứ là cần thiết trong đời sống vợ chồng. (Bản thân chúng ta đôi khi cũng có thể bị cám dỗ bởi những người phụ nữ khác, nhưng chúng ta có thể sâu sắc hơn phụ nữ trong việc nhìn trước hậu quả). Việc anh tha thứ nhầm có thể sửa chữa được vì nếu cô ấy tái phạm anh vẫn có cơ hội để chọn giải pháp ly hôn. Nhưng việc quyết định ly hôn một cách sai lầm rất khó sửa chữa được và người chịu hậu quả chính ở đây chính là con trai anh.
Mong anh sớm tìm ra quyết định đúng đắn và giữ gìn được hạnh phúc.
Quang Huy