Những ngày gần đây, các bậc phụ huynh cũng đang dần thích nghi với việc thay đổi giờ học của học sinh, có lẻ mục đích này cũng một phần nhằm giảm bớt tình trạng kẹt xe tại thành phố.
Mà khi nói đến kẹt xe tại thành phố lớn như TP HCM thì nó gần như là "món ăn" hàng ngày của mọi người khi đi ra đường. Trên con đường Nguyễn Chí Thanh - đoạn từ Thuận Kiều đến Ngô Quyền luôn bị kẹt xe. Hàng ngày bất kể là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều tối.
Đoạn qua Bệnh viện Chợ Rẫy, nào là thân nhân thăm nuôi bệnh, nào là bệnh nhân đến khám bệnh, tiệm cơm, quán nước, xe đẩy, xe ôm khung cảnh rất mất trật tự, xe ôtô chạy nối đuôi nhau chắn hết phần đường, rồi đậu ở lề đường lung tung.
Cứ mỗi sáng đi làm ngang đây tôi thấy trước cổng bệnh viện như một cái chợ lộn xộn, cảnh này cũng dễ xảy ra những vụ móc túi, cò mồi, xe kẹt cứng.
Đặc biệt, tôi thường xuyên chứng kiến những chiếc xe cấp cứu dù chỉ cách cổng chưa đến vài chục mét mà phải đứng yên mỗi khi có một vài xe khách dạng 45 chỗ, xe taxi, dừng lại trả, đón khách chỉ vài chục giây thôi thì đã kẹt cứng có khi kéo dài đến ngã tư Thuận Kiều với Nguyễn Chí Thanh.
Kẹt xe tôi hay mọi người bình thường có đi làm trễ một chút cũng không sao nhưng hãy nghĩ đến người nằm trên xe cấp cứu tính mạng, họ phải chiến đấu giành giật sự sống tính bằng giây vậy mà dù còi hú, tiếng kèn của xe cấp cứu đã phát tín hiệu từ xa để xin nhường đường nhưng ai cũng thờ ơ, thái độ coi như không nghe gì, đường ta thì ta cứ chạy.
Gần đó một chút là gần ngã tư đường Ngô Quyền có cây xăng ngay góc đường và cả một trạm xe khách giường nằm kế bên đó đón và trả khách thường xuyên.
Tình trạng giao thông chỗ này không đến nổi là kẹt cứng nhưng gây ra nhiều tai nạn va quẹt giữa các xe máy. Vì họ buộc phải chạy lấn tuyến qua phía bên đường để né xe khách giường nằm. Buổi chiều, bán kính khu vực này có đến mấy trường học, học sinh tan trường tình hình giao thông lại rất lộn xộn.
Cứ mỗi khi tôi bắt gặp tình huống này luôn tự hỏi nếu như mọi người ai cũng nhường đường một chút thôi, ý thức giao thông một chút tôi và hãy nghĩ một ngày nào đó chúng ta đang ở trên xe cấp cứu đó thì sao?
Chính người thân của tôi đã từng bị như thế, xe cấp cứu chạy từ Đồng Tháp lên đến TP HCM rất nhanh nhưng khi vào nội ô thì phải tính bằng giây, bằng phút đến đến được cổng bệnh viện cấp cứu.
Câu chuyện chuyện kẹt xe tại các thành phố lớn ở nước ta mà TP HCM và Hà Nội là hai địa phương mà tình trạng này đã được các địa phương làm mọi cách, dùng mọi phương pháp cải thiện và rất rất nhiều giải pháp khác nhưng không thể nào làm giảm được.
Tôi thì nghĩ rằng bên cạnh những nguyên nhân khác gây ra tình trạng kẹt xe thì vẫn còn đâu đó chính là ý thức giao thông của mỗi người tham gia cần nhìn lại.
Anh Ba Khía
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.