Chủ nhật, 9/2/2025
Thứ ba, 22/5/2018, 08:48 (GMT+7)

Những thiếu nữ Hàn Quốc rạng ngời trong lễ trưởng thành

Khoảng 100 cô gái bước sang tuổi 19 tham gia lễ trưởng thành dưới chân núi Namsan ở Seoul, đánh dấu mốc chính thức trở thành người lớn.

Lễ trưởng thành cho người trẻ được tổ chức hôm qua theo phong cách Nho giáo truyền thống tại làng Hanok nằm dưới chân núi Namsan, quận Jung-gu, thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trong số 100 người tham gia lễ hội năm nay có 10 thiếu niên là người khuyết tật hoặc tới từ các gia đình đa sắc tộc, theo Korea Times. Tất cả đều nghiêm túc thực hiện 4 phần trong nghi lễ trưởng thành.

Lễ trưởng thành của Hàn Quốc được tổ chức vào ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 5, dành cho những thiếu niên bước sang tuổi 19 (theo cách tính của Hàn Quốc là 20 tuổi). Ngoài làng Hanok, buổi lễ còn diễn ra tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Đây là lần thứ 46 buổi lễ được tổ chức. Mô phỏng theo những nghi thức từ xa xưa, các cô gái mặc trang phục hanbok truyền thống, tóc được búi và buộc lại bằng một vật trang trí gọi là "binyeo". Một số người cần sự giúp đỡ của phụ huynh khi mặc trang phục và làm tóc.

Theo số liệu từ Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc, hơn 650.000 thiếu niên sinh năm 1997 sẽ trở thành người lớn vào năm nay, ít hơn so với con số hơn 700.000 người vào năm 2013.

Những quà tặng phổ biến mà các thiếu niên được nhận trong ngày này là hoa hồng đỏ, rượu champagne, nước hoa hoặc đồ công nghệ, hay may mắn hơn họ sẽ nhận được nụ hôn từ người mình yêu.

Lễ trưởng thành ở Hàn Quốc xuất hiện từ thời Goryeo (918–1392), trở thành nghi lễ phổ biến cho giới quý tộc dưới thời Joseon (1392 – 1910), khi luật lệ xã hội được dùng để duy trì các nghi lễ khác nhau trong gia đình.

Các thiếu nữ uống chén rượu tượng trưng đầu tiên (thực chất đây là một chén trà) để thể hiện mình đã thực sự trở thành người lớn.

Các thiếu nữ chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng nhau khi kết thúc buổi lễ. Sau lễ trưởng thành, các thiếu niên Hàn Quốc đã đủ điều kiện kết hôn và phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. 

Ảnh: Korea Times, AFP, Hani.