1h đêm, chị Nguyễn Thị Hạnh, 47 tuổi, phường Phú Cát đã sắp hoa bắt đầu phiên chợ. Chị cho biết mỗi dịp mùng 8/3, chị phải dậy từ 12h đêm để chuẩn bị hàng đến chợ kịp bán cho khách. | ||
1h30, phiên chợ rau, củ, quả đã nhộn nhịp kẻ mua người bán. | ||
Chợ chủ yếu là phụ nữ. Tất cả rau quả đều được các chị tự tay chuẩn bị để bán cho khách mua buôn. | ||
| ||
Và mua rau về chợ nhỏ bán lẻ. | ||
Thảy hành cho sạch trước khi bán để người mua không mất công thảy lại. | ||
Bà Trương Thị Lộc, 75 tuổi, người có thâm niên hơn 30 năm bán hàng ở chợ đầu mối cho biết phải thức dậy từ lúc 1h, đạp xe đạp 5 km để có mặt ở chợ lúc 2h bán cho các mối khách quen. | ||
Để có sức chống chọi với cơn buồn ngủ, những phụ nữ ở đây phải tập uống cà phê. | ||
Nằm đối diện với chợ rau, phiên chợ cá cũng tấp nập không kém với những lời mời chào, trả giá, xếp cá lên xe... | ||
| ||
Không có vốn đi buôn, nhiều phụ nữ chọn cho mình việc bốc vác, vận chuyển rau, cá… Mỗi chuyến chở hàng, các chị nhận được 500-1.000 đồng tùy thuộc vào quãng đường ngắn hay dài. | ||
Phút nghỉ ngơi của những phụ nữ làm nghề bốc vác. |
Văn Nguyễn