Effenberg tại sân bay Munich, trước giờ lên đường tới Milan. |
Bayern Munich: |
Thủ môn Oliver Kahn (31 tuổi, Đức): Anh đã thi đấu cho CLB 7 mùa giải và được đánh giá là một trong hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới cùng Fabien Barthez (M.U). Anh là một nhân tố quan trọng trong lối chơi chắc chắn giúp Bayern lọt vào chung kết Cup C1 năm nay. Ngoài khả năng phản xạ cực nhanh, sự ra vào hợp lý, anh còn có tài chỉ huy hàng phòng ngự ba người của Bayern cũng như các cầu thủ khác trong đội. Chính vì vậy, Kahn luôn được chỉ định mang băng đội trưởng mỗi khi Effenberg không có mặt trên sân. Tuy nhiên, trong một số trận đấu có áp lực cao, anh cũng tỏ ra là một cầu thủ nóng tính và thường có những phản ứng mang lại bất lợi cho bản thân cũng như toàn đội. Anh đã lập kỷ lục giữ sạch lưới trong vòng 12 trận ở mùa giải 1998-1999 (8 ở Bundesliga, 2 tại Champions League và 2 trong màu áo đội tuyển Đức) Anh có mặt ở cả hai World Cup 1994, 1998 và EURO 1996, nhưng đều phải làm dự bị cho Andreas Kopke. Phải đợi đến sau năm 1998, anh mới trở thành sự lựa chọn số một của đội tuyển Đức. Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2000, cùng Bayern giành Cup UEFA (1996) và ba chức vô địch quốc gia (1997, 1999, 2000).
Hậu vệ Patrik Andersson (Thụy Điển, 29 tuổi): Đã thi đấu cho Bayern hai mùa giải. Anh chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 93, trong trận quyết định chức vô địch nước Đức mùa giải này gặp Hamburg, hôm thứ bảy (19/5). Patrick có khả năng đọc trận đấu rất tốt và đã chứng minh được mình là sự lựa chọn số một trong vai trò libero của CLB kể từ khi Lothar Matthaus ra đi. Cả Ciriaco Sforza và Jens Jeremies đã thử sức ở vị trí này, nhưng đều thất bại.
Hậu vệ Samuel Kuffour (Ghana, 24 tuổi): Đã thi đấu cho Bayern 5 mùa giải. Anh là một trong số những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu và được bầu là hậu vệ xuất sắc nhất của Bundesliga mùa giải 1998-1999. Kuffour rất hiếm khi mắc sai lầm, nhưng mùa giải năm nay đã thường xuyên bị Ban lãnh đạo CLB phàn nàn vì tội chỉ tập trung đến việc yêu cầu đòi tăng lương, chứ không để ý đến việc thi đấu. Tuy nhiên, phong độ của anh ở hai trận bán kết gặp Real thì quá tuyệt vời.
Hậu vệ Thomas Linke (31 tuổi, Đức): Đã thi đấu cho Bayern ba mùa giải. Anh là một hậu vệ có kinh nghiệm nhất và là sự lựa chọn số một ở hành lang trái trong hàng phòng ngự ba người của Bayern.
Tiền vệ Stefan Effenberg (32 tuổi, Đức): Đã đầu quân cho Bayern ba mùa giải. Stefan là một tiền vệ vào hàng nhất châu Âu với khả năng chuyền bóng và tổ chức trận đấu siêu hạng. Tuy nhiên, anh lại bị coi là "đứa con hư" của làng bóng đá Đức. Effenberg bị kỷ luật và loại khỏi đội tuyển quốc gia năm 1994. Sau đó được HLV Berti Vogts gọi trở lại đội tuyển năm 1998. Tuy nhiên, anh đã "quay lưng" lại với với đội tuyển ngay sau khi ông Vogts từ chức. Anh có khả năng quan sát rất tốt và có khả năng biến những quả phạt từ giữa sân thành một đường chuyền chết người, tạo cơ hội cho các tiền đạo dứt điểm. M.U, tại tứ kết Cup C1, đã đo ván 0-1 ở sân nhà cũng sau một cú đá phạt của Effenberg từ trung tuyến. Rudi Voeller đã rất muốn gọi anh vào đội tuyển nhưng luôn nhận được câu trả lời "không".
Tiền vệ Owen Hargreaves (20 tuổi, Canada): Anh mới có tên trong đội một của Bayern mùa giải này và thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên, anh đã khiến Chủ tịch Beckenbauer cũng như HLV Hitzfeld phải kinh ngạc khi hoàn thành nhiệm vụ thay thế Effenberg (bị treo giò) một cách xuất sắc trong trận bán kết lượt về Cup C1 gặp Real. Anh tiếp tục được đá chính trong trận cuối cùng của Bundesliga thay cho Jens Jeremies (bị chấn thương) khi Bayern gặp Hamburg. Nếu không có gì đột biến, anh sẽ tiếp tục chơi thay Jeremies ở trận chung kết Cup C1 gặp Valencia. Anh được đánh giá là một cầu thủ có triển vọng nhờ kỹ năng và sự tự tin của chính mình.
Tiền đạo Mehmet Scholl (30 tuổi, Đức): Đã chơi cho Bayern 9 mùa giải. Anh là một tiền vệ công có tốc độ, kỹ thuật cùng một lối chơi sáng tạo rất khó bắt bài. Đặc biệt là ở mùa giải năm nay, anh đã chơi rất xuất sắc với vai trò tiền đạo thứ ba trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của ông Hitzfeld. Không những thế, anh còn tỏ ra rất nguy hiểm trong những bài phối hợp đá phạt tinh quái. Real đã phải nhận bàn thua thứ hai ở trận bán kết lượt về cũng chỉ vì hàng hậu vệ của họ đã thực sự bất ngờ trước cú mớm bóng cho Jeremiess của anh. Anh là mẫu cầu thủ luôn bị phê bình dưới thời Giovanni Trappatoni. Tuy nhiên, kể từ khi Ottmar Hitzfeld về huấn luyện, anh đã tỏa sáng và trở thành một trụ cột trong đội hình của Bayern.
Tiền đạo Giovane Elber (28 tuổi, Brazil): Đã thi đấu cho Bayern được 4 mùa giải. Anh là một cầu thủ Nam Mỹ, nhưng lại có một lối chơi đơn giản và hiệu quả của châu Âu. Anh luôn biết chớp thời cơ và ghi bàn ở mọi tình huống, bất chấp ở cự ly nào. Romario cũng như các CĐV Brazil không thích cách chơi của Elber. Nhưng điều đó dường như không quan trọng đối với các fan của Bayern. Họ vẫn thấy đê mê mỗi khi anh ghi được bàn thắng tương tự ở trận bán kết lượt đi gặp Real, cú móc bóng ở tình huống mà mọi người đều nghĩ anh sẽ tiếp tục dẫn bóng thêm vài nhịp. Bayern đã mua anh về lấp chỗ trống của Jurgen Klinsmann, khi cầu thủ này chuyển sang chơi bóng tại Anh. Hiện nay anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bayern tại Cup C1 năm nay (6 bàn, trong đó có hai vào lưới Real). Tại Bundesliga, anh cũng đã ghi được 16 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất.
Valencia: |
Thủ môn Santiago Canizares (32 tuổi, Tây Ban Nha): Đã gắn bó với Valencia ba mùa giải. Thủ môn đội tuyển quốc gia này có khả năng phán đoán tốt trước những quả tạt ngang của đối phương và chiến thắng trong hầu hết các pha không chiến. Nhưng hiện nay, anh đang phải cạnh tranh vị trí số một trong đội tuyển quốc gia với thủ môn trẻ Iker Casillas.
Hậu vệ Jocelyn Angloma (Pháp, 35 tuổi): Đã thi đấu cho Valencia 4 mùa giải. Anh một trong những hậu vệ cánh phải hàng đầu của Primera Liga trong mấy mùa giải gần đây. Lão tướng này có tốc độ vào hàng nhanh nhất Primera Liga, chạy 100 m chưa hết 11 giây. Anh cũng có thể đảm nhiệm vị trí của một tiền vệ phòng ngự khá tốt. Tuy tuổi cao, anh vẫn cùng với lão tướng Carboni (Italia, 36 tuổi) tạo ra hai bức
Angloma tại sân bay Malpensa, Milan. |
Tiền vệ Gaizka Mendieta (27 tuổi, Tây Ban Nha): Đã chơi cho Valencia 8 mùa giải. Đội trưởng này cũng được xếp vào hàng đại gia trong số những nhạc trưởng của bóng đá châu Âu. Là một tiền vệ, nhưng anh thường xuyên ghi được bàn thắng do luôn đảm nhận các quả phạt hàng rào cũng như 11 m mỗi khi có mặt trên sân (mùa giải 1997-1998 anh đã ghi được tới 10 bàn).
Tiền đạo John Carew (21 tuổi, Na Uy): Đây là mùa giải đầu tiên của anh tại Valencia. Carew chuyển đến CLB này từ Rosenborg với giá 19 triệu USD để thế chỗ của Claudio Lopez, cầu thủ chuyển sang Lazio mùa hè năm ngoái. Anh là một cầu thủ thiếu sự khéo léo giống như Lopez, nhưng bù lại anh có tốc độ và chiều cao. Chính vì vậy, anh rất dễ dàng đè mặt các hậu vệ đối phương để đánh đầu ghi bàn. Chính anh là người đã ghi bàn duy nhất trên sân nhà loại Arsenal tại tứ kết Cup C1.
Tiền đạo Juan Sanchez (29 tuổi, Tây Ban Nha): Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị cho Adrian Ilie. Nhưng đã nổi lên như một người hùng khi ghi hai bàn trong trận thắng Leeds 3-0 ở bán kết Cup C1 lượt về. Với tốc độ và kỹ thuật, anh được đánh giá là một sự bổ sung thích hợp cho sự khô cứng của John Carew.
Xuân Toản