Anh Hùng (chủ tiệm vàng ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự, gia đình biết ơn người thanh niên đi xe AirBlade. Không có "ân nhân" này, việc truy bắt kẻ cướp táo tợn tại tiệm vàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Anh kể, một ngày chiều tháng 5 đang đi trên đường Phạm Hùng thì bất ngờ nhận được điện thoại báo nhà đang bị cướp. Về gần tới nhà, anh thấy vợ đang mếu máo chạy dọc phố kêu "cướp, cướp" mà chưa nhận được sự trợ giúp của ai.
Anh Hùng vội đuổi theo tên cướp. Khi hắn chạy đến tòa nhà HITC, nghe tiếng hô hoán nhân viên bảo vệ là Hà Văn Chính (23 tuổi) đã cầm tuýp nước chặn lại, nhưng không kịp... Trong lúc anh Hùng tưởng mất hết hy vọng bắt được tên cướp thì một thanh niên chạy xe cùng chiều đã lao đuổi theo cùng anh. Anh ta lao chiếc AirBlade vào xe của kẻ đang cầm túi vàng phóng bỏ chạy khiến cả hai bị ngã xuống đường. Anh Hùng tới kịp, cùng "ân nhân" bắt hắn giao cảnh sát.
Khi anh Hùng chưa kịp hỏi tên, người thanh niên đi xe AirBlade đã vội đi. Chủ tiệm vàng hẹn anh hôm sau gặp mặt để thanh toán chi phí sửa xe nhưng người này đã không tới.
![]() |
Số vàng ở tiệm nhà anh Hùng bị cướp đã thu lại được. Ảnh: N. Anh. |
Theo chủ tiệm vàng, hôm xảy ra sự việc, nhiều người đổ xô ra xem nhưng không ai có hành động gì giúp đỡ. Nếu không có những người dũng cảm như anh Chính hay thanh niên đi xe Air Blade thủ phạm chưa chắc đã bị tóm.
Còn bảo vệ Chính cho biết chưa từng tham gia bắt cướp lần nào nhưng thấy tiếng hô hoán đã không ngần ngại lao ra. "Lúc đó tôi chẳng tính toán gì đâu. Thấy nạn nhân tội nghiệp quá thì hỗ trợ người ta thôi", người bảo vệ 23 tuổi nói.
Cùng không khoanh tay đứng nhìn khi gặp cướp như hai 2 thanh niên trên là hành động dũng cảm của anh Phạm Văn Chính (26 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi) trong lần vây bắt kẻ trộm xe SH ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Tuy nhiên, không may trong lần vây bắt đó, anh Chính đã bị kẻ xấu bắn chết.
Anh Toàn kể với VnExpress.net, khoảng 20h tối 2/10 hai anh đang ngồi uống nước chè trước cửa nhà anh Chính thì nghe tiếng hô có trộm. Cùng lúc này, họ nhìn thấy hai thanh niên mặt áo gió, trùm kín mặt phóng chiếc xe tay ga màu đen từ trong ngách phi ra.
"Đoán là kẻ xấu đang bị truy đuổi, tôi lao ra kéo chúng lại. Chiếc xe máy chao đảo nhưng hai nam thanh niên vẫn cố phóng đi", anh Toàn nói. Người đàn ông 46 tuổi vội lao đuổi theo những người này. Do đi đôi tông đã mòn nên khi gặp đường trơn, anh bị ngã.
Không để hai thanh niên trên phóng đi dễ dàng, anh Chính tiếp tục truy đuổi và bị tên ngồi sau xuống xe, rút súng dắt trong người bắn trúng đầu. Anh Chính tử vong ngày hôm sau trong sự tiếc nuối và thương cảm của nhiều người.
"Vợ chồng anh Chính mới lên đây bán thịt chó. Họ nghèo nhưng sống tình cảm và tốt bụng với mọi người ở đây lắm", một người dân sống gần nơi xảy ra vụ án cho biết.
Cũng kể từ hôm sự việc xảy ra, nhiều người sống ở phường Vạn Phúc nhắc nhau dè chừng mỗi khi đuổi bắt cướp. Riêng "hiệp sĩ" Toàn bị vợ "cấm vận" ở nhà khi trời tối.
Tâm sự với VnExpress.net, anh Toàn bảo sự việc xảy ra với anh Chính quá bất ngờ nên đến giờ vẫn còn "sốc". Tuy nhiên, không vì thế mà anh làm ngơ khi thấy việc bất bình xảy ra trên đường. "Vợ "cấm" vậy thôi chứ tôi ra đường thấy cướp, tôi vẫn lao vào bắt. Có biết vụ nào hung thủ có súng ống hay kiếm đâu để mà tránh, sự việc của anh Chính là không may", anh Toàn bảo.
Anh tự hào bảo người dân Vạn Phúc ở đây luôn giữ nếp nghĩ "mình vì mọi người, mọi người vì mình".
![]() |
Bắt đạo chích tại bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Tiến Dũng. |
Chia sẻ với VnExpress.net, anh Lê Thế Chung (31 tuổi, quận Cầu Giấy) - "hiệp sĩ" tại một khu chung cư cho biết, thói quen "không tha cho bọn trộm cắp" đã ngấm vào anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Biết rõ nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mình nhưng muốn khu dân cư hay đường phố vắng bóng kẻ gian anh sẵn lòng làm "Lục Vân Tiên" bắt cướp giữa đời thường.
Anh bảo nhiều lần thấy tội phạm trên phố, anh đuổi theo bắt nhưng bị hụt vì không nhận được sự trợ giúp của ai dù người đi trên phố khá đông. "Sau những lần đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Mọi người thì cứ cho rằng tôi là hâm, còn vợ thì tỏ ra lo lắng và phản đối kịch liệt".
"Tôi ngưỡng mộ các câu lạc bộ bắt cướp ở trong Sài Gòn hay Bình Dương từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp gặp để học hỏi kinh nghiệm của họ. Giá như Hà Nội có một câu lạc bộ do công an đứng ra tổ chức thì hay biết mấy", anh Chung ao ước.
Hồ hởi khi nghe tin giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh sẽ thí điểm triển khai câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại một số quận, người đàn ông này tiết lộ chắc chắn anh sẽ tham gia làm thành viên dù công việc kinh doanh có bận đến mấy.
Hà Anh